24/10/2012 06:27 GMT+7

Nhảy dựng

SÁU TÂM  (Sóc Trăng)
SÁU TÂM  (Sóc Trăng)

TTC - Các nhà giải phẫu gặp nhau tại một hội nghị quốc tế. Họ khoe với nhau về tài của mình:

Y00YQYPy.jpgPhóng to

Bác sĩ người Mỹ nói trước:

- Một lần người ta chở đến cho tôi một phi công bị tai nạn đứt làm ba phần, tôi khâu lại hết. Bây giờ anh ta vẫn tiếp tục làm phi công.

Đến lượt bác sĩ người Nga khoe:

- Còn tôi gặp một bệnh nhân bị máy cắt rời làm ba mươi phần. Tôi đã khâu lại, anh ta bây giờ vẫn tiếp tục công việc đứng máy của mình.

Bác sĩ người Pháp không hề kém:

- Trường hợp của tôi họ chỉ giao cho phần mông và hai cái tai, tôi đã khâu xong. Hiện anh này đang sống khỏe.

Cuối cùng tới phần “nổ” của bác sĩ người Việt Nam:

- Các ông như vậy cũng chưa bằng tôi đâu! Cách đây không lâu có một ông bị tai nạn đứt lìa hai chân, đưa vào bệnh viện của tôi. Tôi đã chữa xong, không những anh ta đi được mà còn nhảy cao hơn một mét đấy! Tin hay không tùy các ông.

- Tin quá đi chứ - một bác sĩ nói to - Tôi chắc bệnh nhân này đã phải nhảy dựng lên khi xem hóa đơn thanh toán viện phí theo giá mới chớ gì!

SnBE6C4N.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

SÁU TÂM  (Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên