Nhậu chui cho khỏe

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
ĐÀO QUANG BẮC (Huế)

TTC - Thấy mỗi lần rủ nhau đi nhậu quá khó khăn, tui và thằng bạn ngồi bàn mưu tính kế. Phải tìm cách o bế vợ, nói nôm na là tán “cơm nguội” như hồi mới cưa cẩm nhau để mấy bả thả lỏng cho mình đi nhậu.

PgII1ga5.jpgPhóng to

Tưởng đơn giản nhưng khó ra phết. Tán “cơm nguội” kỳ thấy mồ!... Cuối cùng thì hai đứa cũng tìm được tiếng nói chung: “Ta tán vợ ta chứ có tán vợ thằng Tây nào đâu mà xấu hổ?!”.

Sau hơn tuần thực hiện, tụi tui gặp nhau để thông báo kết quả. Thằng bạn vén áo, chỉ vào những vết bầm tím thiểu não nói:

- Thấy khuôn mặt hình sự quạu đeo, khô queo của bả, mấy lời “có cánh” của tui rụng lông bay lả tả. Nghĩ mãi mới ló ra được chiêu tặng quà để thay lời muốn nói. Không ngờ khi mở gói quà ra con vợ tui lồng lên: “Anh chê tui da xấu, tóc bù, không thơm tho láng mượt nên mới mua kem dưỡng sáng da, dầu làm mượt tóc, chất khử mùi này chứ gì? Con nào thơm tho, con nào óng mượt, nuột nà nó bày mưu vẽ kế cho anh mua những thứ này để hạ nhục tôi? con n..ào?”. Thế là mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Còn anh sao?

- Tao không quà cáp gì ráo. Khởi động “cưa” liền.

- Anh “cưa” sao?

- Tao vào đề cái rụp: “Chà, ai cũng có nước da như em chắc mấy tay kinh doanh mỹ phẩm chỉ có nước đi ăn mày sớm...”. Thế là bữa trưa bả sai con bé Út xách về mấy lon Ken. Buổi chiều tao khen bả khéo chọn màu áo. Lại thêm vài lon nữa... Cứ mỗi lời khen là vài lon Ken. Hể hả cả tuần...

- Ngon lành thế sao thấy mặt anh buồn so vậy?

- Ngon khỉ khô gì. Sáng nay gặp con Ba tạp hóa nó nhắc tao... trả tiền bia. Biết cơ sự này ta cứ êm êm... nhậu chui cho khỏe!

ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất