- Đánh quả gì? Đang bàn chuyện sắm tết cho có ý nghĩa nhất.
- Gớm! Làm công nhân như ông bà có mấy đồng, mua được gì đâu mà bày đặt. Nhưng ý ông bà là sao?
- Này nhé, lạm phát tháng này cao cũng có phần do giá trứng tăng vọt. Vừa rồi suýt chút nữa bà con mình bị mấy tay bán trứng muốn đánh quả “móc túi”. Họ nói do cung cầu rồi tăng giá. Cũng may báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng kiên quyết mới lòi ra không phải thế.
- Rồi sao nữa.
- Mấy ông lớn né thuế. Họ né được thì Nhà nước không có nhiều tiền lo cho người nghèo, hoặc không mạnh tay giảm thuế cho công ty của mình...
- Tôi hiểu rồi. Ông định sử dụng quyền của người tiêu dùng, chọn hàng hóa của những đơn vị làm ăn đàng hoàng, nộp thuế sòng phẳng, đúng không?
- Chính xác.
- Ông nhớ dai quá. Đồng ý. Có những chuyện tuy đã qua nhưng mình không thể bỏ qua. Nếu không, ông nào cũng tranh thủ hốt mớ tiền thì bà con nghèo còn gì đón tết. Rồi họ né thuế, cũng là móc túi của dân mình.
- Thế tôi mới bàn với bà xã, nhớ cho kỹ tên của mấy ông làm ăn có trước có sau, chọn hàng của họ mà mua. Còn mấy ông kia, khi nào họ thôi đánh quả, bớt uốn éo với thuế thì mình lại đến với họ.
- Nhất trí với ông, bên nhà tôi cũng làm thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận