20/03/2011 21:20 GMT+7

Nhạt nhòa McMenemy

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Ngay trong lần ra mắt khán giả Việt Nam ở vòng 7 V-League 2011 diễn ra vào chiều 20-3, tân HLV McMenemy (cựu HLV trưởng đội tuyển Philippines tại AFF Suzuki Cup 2010) đã nếm trái đắng khi Đồng Tâm Long An thảm bại nặng nề 0-3 trên sân Pleiku.

TTO - Ngay trong lần ra mắt khán giả Việt Nam ở vòng 7 V-League 2011 diễn ra vào chiều 20-3, tân HLV McMenemy (cựu HLV trưởng đội tuyển Philippines tại AFF Suzuki Cup 2010) đã nếm trái đắng khi Đồng Tâm Long An thảm bại nặng nề 0-3 trên sân Pleiku.

Thất vọng, đó là tâm trạng chung của khán giả cũng như cầu thủ Đồng Tâm Long An qua hình ảnh suốt cả trận đấu, ông McMenemy luôn đứng dọc đường biên, khi thì khoanh tay nhìn trận đấu, lúc thì bày tỏ thái độ thất vọng và gần như không hề có bất kỳ sự chỉ đạo hay điều chỉnh chiến thuật nào với học trò!

Đó là điều chưa từng xảy ra với Đồng Tâm Long An kể từ ngày thành lập đến nay. Ông McMenemy là đời HLV ngoại thứ tám, nhưng bảy đời thầy ngoại trước đó họ luôn gào thét thôi thúc, chỉ đạo học trò điều chỉnh chiến thuật và quan trọng hơn cả là luôn biết cách thổi lửa vào lòng học trò, giúp họ chiến đấu hăng hái hơn. Ông McMenemy thì ngược lại. Khoanh tay đứng nhìn và… chấm hết.

Thầy đứng bất động, học trò mất phương hướng và thế là họ để trận đấu dần tuột khỏi tầm tay của mình. Niềm tin chiến thắng tại phố núi của Đồng Tâm Long An, vốn rất mong manh, càng sớm trôi sạch sau lúc họ bị trọng tài Võ Quang Vinh thổi quả phạt đền vào phút 17: hậu vệ Văn Thịnh ngã người phá bóng khiến Việt Cường lăn đùng trong vòng cấm địa. Trọng tài Vinh tự tin vào góc quan sát rõ và rất gần nên chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền, bất chấp sự phản ứng gay gắt của đội khách.

Từ chấm phạt đền, Evaldo mở tỉ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Đúng 20 phút sau, cũng lại Evaldo chọc thủng lưới đội khách lần thứ nhì và đến phút 76, anh hoàn tất của hattrick đầu tiên trong giải. Lâu lắm rồi, Đồng Tâm Long An mới tan nát như vậy tại phố núi, và đó cũng là trận thua thứ ba liên tục của đội cựu vô địch quốc gia khiến họ chìm sâu nơi đáy bảng xếp hạng.

Trên sân Chi Lăng, Khánh Hòa bất ngờ cầm chân chủ nhà Đà Nẵng trong một trận cầu kịch tính. Lần đầu tiên trong đời cầm còi ở V-League, trọng tài đẳng cấp FIFA Võ Minh Trí thổi tới ba quả phạt đền trong một trận và với cùng một đội: hai lần tiền vệ Quốc Anh đi bóng lắt léo và bị hậu vệ Khánh Hòa cản té trong vòng cấm địa, lần còn lại do lỗi hậu vệ Khánh Hòa để bóng chạm tay. Cả ba pha phạm lỗi này đều bị trọng tài Trí bắt chuẩn xác.

Đến đây, kịch tính lại chuyển sang hướng khác. Phút 11, vua phá lưới Merlo sút thành công, đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0 (Tấn Tài gỡ hòa tám phút sau đó). Phút 40, Merlo sút phạt đền quá nhẹ bị thủ môn Hoàng Tuấn xô ra, phút 90+2 lần thứ ba trong trận Merlo sút phạt đền. Và lần này, tâm lý quá nặng nề khiến anh đưa bóng bay vọt lên trời cao!

Sau 7 vòng đấu, Đà Nẵng được hưởng năm quả phạt đền thì Merlo chỉ sút thành công hai lần và thất bại tới ba lần, quả là hết sức khó hiểu cho tay săn bàn từng hai năm liền đoạt giải vua phá lưới. Merlo dứt điểm không thành công khiến Đà Nẵng bị hất văng khỏi ngôi đầu bảng để rớt xuống vị trí thứ ba.

Kết quả các trận đấu khác:

Hà Nội ACB - B Bình Dương 3-3SHB Đà Nẵng - Khánh Hòa 1-1TĐCS Đồng Tháp - Hòa Phát 3-1V Hải Phòng - Navibank Sài Gòn 2-0T&T- V.Ninh Bình 2-1Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An 3-0SLNA - Thanh Hóa 3-0.

Quay trở lại với sân Cao Lãnh, Đồng Tháp như tiếp thêm sức mạnh với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả. Sức mạnh tinh thần ấy đã đưa họ vượt qua Hòa Phát với chiến thắng 3-1. Điều đáng nói ở trận đấu này là cuộc chạy đua săn bàn giữa Samson cùng đối thủ từng đá cho Đồng Tháp, nay chuyển sang Hòa Phát là Timothy.

Samson mở tỉ số 1-0 phút 28 cho đội chủ nhà thì chỉ mất năm phút sau đó Timothy kịp gỡ hòa 1-1. Nhưng đó là tất cả những gì Timothy làm được trong lần trở lại sân Cao Lãnh. Cuối trận, Samson cùng Sunday ghi được thêm hai bàn thắng nữa, ấn định tỉ số 3-1 cho chủ nhà.

Với 3 điểm có thêm này, Đồng Tháp nhảy lên dẫn đầu bảng tổng sắp, còn Samson và Evaldo (Hoàng Anh Gia Lai) tạm dẫn đầu giải vua phá lưới khi cùng ghi được 8 bàn thắng.

Bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu

1- TĐCS Đồng Tháp 14 điểm, 2- SLNA 13 điểm, 3- SHB Đà Nẵng 13 điểm, 4- T&T 12 điểm, 5- Navibank Sài Gòn 11 điểm, 6- B.Bình Dương 11 điểm, 7- K.Khánh Hòa 10 điểm, 8- Hoàng Anh Gia Lai 10 điểm, 9- V.Hải Phòng 10 điểm, 10- Hòa Phát 10 điểm, 11- Thanh Hóa 7 điểm, 12- V.Ninh Bình 6 điểm, 13- Đồng Tâm Long An 5 điểm, 14- Hà Nội ACB 4 điểm.

SĨ HUYÊN tổng hợp

SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên