Đồng Tâm Long An thua trên sân Pleiku
![]() |
Evaldo (giữa)- tác giả bàn thắng 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai vào lưới Đồng Tâm Long An - Ảnh: Sĩ Huyên |
Rời sân khi đội nhà Hoàng Anh Gia Lai có được chiến thắng đầu tiên trong giải với tỉ số 2-0 trước Đồng Tâm Long An, thế nhưng sự kém vui hiện rõ trên gương mặt cùa nhiều khán giả phố núi. Điều mà họ chờ đợi mỗi khi gỗ - gạch gặp nhau, những màn va chạm tóe lửa, những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt và những bàn thắng hay... chỉ còn là sự hoài niệm của quá khứ.
Thay vào đó, gần chục ngàn khán giả trên sân Pleiku chứng kiến một bữa tiệc với quá nhiều món ăn dở tệ. Có lẽ đó là trận cầu có chất lượng chuyên môn kém nhất sau hai vòng đầu tiên của V-League mùa này. Suốt cả trận đấu, Đồng Tâm Long An chỉ có một tình huống tấn công được xem bài bản nhất vào phút 7 khi Gilson và Tuấn Phong bật tường khéo léo ở trung lộ.
Cú bấm bóng qua đầu thủ môn Bassey (HAGL) của Tiến Phong bay thẳng vào khung thành bỏ trống, trung vệ Văn Pho kịp lui về phá ngược trở ra. Việt Thắng lao tới đá bồi đưa bóng vào bên hông cầu môn từ khoảng cách 7m.
![]() |
Tiền đạo Việt Thắng (trái - Đồng Tâm Long An) không làm nên chuyện khi gặp lại CLB cũ là Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: Sĩ Huyên |
Với bàn thắng đến khá sớm từ phút 6 do Oseni đệm bóng cận thành từ một pha đá phạt góc, tạo nên sự hỗn loạn trước khung thành Đồng Tâm Long An, đội chủ nhà sớm dỡ bỏ ức chế tâm lý, chơi nhỉnh hơn. Khi kiểm soát bóng ở phần lớn thời gian thi đấu, họ tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đa số đều do sự bứt phá tốc độ, đột phá cá nhân của cặp tiền đạo Oseni - Evaldo hơn là do những màn tổ chức tấn công ăn ý.
Nói thế nhưng cũng không thể phủ nhận bàn thắng thứ nhì của Hoàng Anh Gia Lai vào phút 72 là pha bóng đẹp mắt. Oseni và Trần Vũ phối hợp nhuần nhuyễn ở trung lộ, Trần Vũ tỉa bóng ra cánh trái cho Evaldo sút chéo góc lưới, ấn định chiến thắng 2-0.
Trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV ChoiYoon Gyum của chủ nhà cho rằng ông hài lòng về chiến thắng, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu các học trò của ông không phung phí quá nhiều bàn thắng được treo trước mũi giày. HLV Vital của đội khách thì thừa nhận thất bại do bàn thua quá sớm và cầu thủ của mình không có được sự thoải mái về mặt tâm lý khi chơi trên sân đối phương.
Sân Thanh Hóa: Đồng Nai đại bại
Không có bất ngờ cho tân binh Đồng Nai trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa vào chiều 10-3.
![]() |
Đồng Nai (đỏ) có trận thua đậm 1-4 trên sân Thanh Hóa chiều 10-3 - Ảnh: N Khôi |
13 phút sau khi bóng lăn, Henry khéo léo vượt qua bẫy việt vị của Thanh Hóa, ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Thanh Hóa. Chỉ mất sáu phút, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa 1-1 khi Patiyo đệm bóng cận thành. Nhiều cầu thủ đội khách đã vây quanh trọng tài Ngô Quốc Hưng để phản đối bàn thua vì cho rằng cầu thủ chủ nhà ghi bàn ở tư thế việt vị.
Phản đối bất thành, kết quả trận đấu vẫn được trọng tài giữ nguyên. Đến phút 31, thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai) biếu cho chủ nhà bàn thắng khi để vuột bóng, tạo cơ hội cho Abass nâng tỉ số lên 2-1.
Có lợi thế dẫn điểm trước và chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhưng tiền đạo Văn Thắng không giữ được sự bình tĩnh, nhận thẻ vàng thứ nhì và rời sân vào phút 57.
Lạ thay, ở thế 10 chống 11, Thanh Hóa lại khởi sắc hơn để rồi có thêm hai bàn thắng nữa đều do công của Abass, ấn định chiến thắng đậm đà 4-1 cho Thanh Hóa. Abass trở thành cầu thủ đầu tiên trong giải lập được hattrick.
Với pha vào bóng thô bạo với Patiyo vào cuối trận, trung vệ Van Bakel (Đồng Nai) bị truất quyền thi đấu.
(Tổng hợp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận