Nhẩn nha kể chuyện cuộc đời
Không dụng công làm văn, 37 tạp bút trong cuốn sách được sắp xếp theo các chủ đề "mùa", "mùi" và "vị" là những câu chuyện của người đàn bà trung niên nhẩn nha kể chuyện cuộc đời, chuyện quá khứ, chuyện kỷ niệm.
Phóng to |
| Ảnh: Đinh Lê Vũ |
Những câu chuyện được kể theo kiểu lan man chợt nhớ, có khi về loại trái cây ngon, món ăn khoái khẩu hồi còn bé, có khi là giai điệu của một bài hát quen thời thiếu nữ, có khi lại là chuyện về chiếc cầu, về dòng sông, về những con người tình cờ gặp...
Nhiều nhất là chuyện kể về gia đình, phảng phất ít nhiều chút không khí của thời cuộc, mà trong đó bóng dáng người mẹ tảo tần hiện ra xuyên suốt, lung linh với lòng yêu thương thầm lặng không bờ bến dành cho các con. Có khá nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống, con người và ẩm thực Nha Trang xưa được kể với giọng văn ngậm ngùi, đầy hoài niệm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận