- Ông coi bộ hơi rảnh, hết chuyện hỏi rồi hả? Mà sao chuyện khó vậy ông cũng hỏi được?
- Tui không rảnh. Tui cũng không hỏi chuyện khó. Chẳng qua tui thấy ông Bạc trả lời sao giống như nhiều quan tham ở nước ta quá. Đó là khi lên chức vù vù thì toàn nghe là năng lực tốt, học vấn cao, có phẩm chất lãnh đạo. Còn bây giờ ra đứng trước vành móng ngựa thì lý giải sai phạm của mình là do phẩm chất và trình độ hạn chế. Nói như thế thì chẳng khác gì nhận là mình ngu! Dzậy là sao?
- Đơn giản thôi mà ông không hiểu à?
- Vâng, không hiểu. Ông cứ thử nghĩ, ngu là điều mà ai cũng né. Bạn bè thân thiết hay người trong một nhà cật ruột với nhau, nhưng thử mắng nhau một tiếng “ngu” xem, mặt mày nóng phừng phừng liền. Vậy mà đứng trước mọi người lại nhận mình ngu là sao?
- Hê hê, đơn giản vì trên thế giới này chẳng có bộ luật hình sự của nước nào có cái tội ngu! Ngu chẳng phải là cái tội. Vậy nên nhận ngu cho nó lành!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận