![]() |
Ông Terry và tấm bưu thiếp của bà mẹ quá cố sau 58 năm - Ảnh: Mercury |
Khi ông Terry đang làm nhiệm vụ ở Ai Cập năm 1953, mẹ ông là bà Esther vì nhớ con đi xa nên gửi cho ông một tấm bưu thiếp nhưng nó không đến được tay ông.
Hơn nửa thế kỷ sau, cháu trai ông Terry tình cờ tìm thấy tấm bưu thiếp trên trang mạng bán hàng eBay nhờ vào chữ ký của bà Esther nên mua lại và đem về cho ông chú Terry.
Ông Terry rất xúc động khi nhận được tấm bưu thiếp của mẹ mình, đã qua đời vào năm 1975, và tự hỏi vì sao tấm bưu thiếp không đến được Ai Cập.
James Cove, một nhà sưu tập có hơn 10.000 tấm bưu thiếp cổ bán đấu giá trên mạng, cho biết đây là “tấm bưu thiếp kỳ diệu” trong bộ sưu tập của ông.
Ông Terry nhận được tấm bưu thiếp này đúng vào dịp ông và vợ kỷ niệm 50 năm ngày cưới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận