Tất nhiên, những người đã yêu nhau thì ngày nào chẳng phải là ngày tình yêu vì tình yêu cũng giống như cái cây, ngày nào cũng cần được chăm sóc, vun vén thì mới xanh tươi, đâm chồi nẩy lộc. Song nếu có một ngày nào đó để chờ đợi, để hướng về như một ngày đặc biệt dành riêng cho mình, cho nhiều người đang yêu như mình thì cũng là một niềm vui khác.
Giống như Tết vậy, theo vòng luân chuyển của thời gian, ngày qua ngày lại giáp vòng để người ta được có dịp háo hức, chờ Tết, đếm ngược về Tết cũng là một thứ hạnh phúc mỗi năm mà con người cần có để làm mới cảm xúc dù mình còn trẻ hay đã trưởng thành...
Những ngày mùa xuân, ngày của niềm hoan hỉ hiện diện nơi lòng người và được gợi mở về một tình yêu thì cơ hội về sự chấp nhận của người được tỏ tình cũng cao hơn. Nếu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” thì những dịp như thế này cánh mày râu có cái “cớ” để dò “đài” hoặc để thực hiện “bước nhảy” mà lâu nay đã “tích lũy lượng” đủ cho một “chất mới” (tình yêu) hình thành.
Có những tình yêu bén duyên từ tình bạn cùng chung giảng đường, Tết xa nhau bỗng nhận ra mình nhớ ai đó rất nhiều và tình cờ những ngày Tết ấm quê nhà lại vào dịp Valentine nên tỏ bày, rồi nên duyên... Có những tình yêu là thanh mai trúc mã, thuở ở truồng tắm mưa chung nhưng vì cuộc mưu sinh hay học tập xứ xa mà Tết về gặp lại trong vai bạn bè thân thiết.
Giữa cái ấm - lạnh của khí trời, trong những ngày Tết sum vầy, gần nhau hơn nên cũng hiểu nhau và trao gửi tình cảm, thiết lập mối quan hệ dài lâu. Những cuộc tình nảy nở như thế không hiếm, nên mùa xuân cũng là mùa tình yêu khai nở, mùa kết duyên là vì vậy.
Đương nhiên, gieo một hạt giống tình yêu có thể rất dễ nhưng chăm sóc cho nó thành hình, kết hoa, ra quả là cả một quá trình đòi hỏi mỗi người phải biết “nhẫn”. Nhẫn để yêu thương là một công thức cho những ai đang yêu và sẽ yêu. Nghe thì tưởng dễ nhưng để thực hiện chữ nhẫn ấy không phải dễ nên mới có người tan vỡ mấy bận.
Nhẫn với cảm xúc tức thời của mình trước một ai khác để không lung lay mà “phụ nghĩa quên tình”. Nhẫn trước những lỗi lầm vốn dĩ rất con người của người mình yêu để không vội vàng trút giận rồi mới nhận ra mình vừa bóp nát hạnh phúc, tình yêu và làm thương tổn người mình yêu.
Do vậy, nói yêu có thể rất dễ nhưng để thứ tha, dắt dìu nhau qua những khúc quanh trong cuộc sống, tình yêu để đến bến bờ hạnh phúc là một việc làm phải dụng công. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng nên tình yêu tồn tại sau những thách thức cũng minh chứng cho bản lĩnh của người trong cuộc và là bảo chứng cho bốn chữ “tình yêu đủ lớn” mà người ta vẫn hay dùng để chất vấn nhau và chất vấn chính mình trước lằn ranh mỏng manh giữa đi tiếp hay dừng lại sau những giông bão cuộc đời.
Gửi gắm này cũng là gửi gắm chân tình mà xuyên suốt một năm dài Góc Tâm tình nhận được từ đa số những chia sẻ được gửi về. Những trăn trở cố hữu mang tên “tình yêu” dẫu ai yêu cũng biết nó sẽ đến và “hành” mình, nhiều khi đánh mất mình, làm khổ người mình thương nhưng vẫn vấp váp, vì sao lại thế? Vì thiếu chữ nhẫn nên ta không làm chủ được cảm xúc của mình, sinh sự và sự sinh, đổ vỡ, chia tay vì những đổ vỡ trong lòng mình mà ra cả đó thôi!
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận