Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chuyện một công ty ximăng ở Thừa Thiên - Huế gây ô nhiễm môi trường vừa được nhận giải thưởng về môi trường khiến bà con khóc cười ngất ngư. Đúng là chuyện khôi hài quá xá!

- Chuyện này đâu có gì lạ. Năm kia đại gia Vedan nổi danh với vụ 15 năm đầu độc sông Thị Vải cũng được đề nghị nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009”, do một bộ cấp đàng hoàng. Và còn nhiều công ty khác cũng được vinh danh về danh hiệu kiểu “an toàn, xanh” này lắm!

- Làm ăn như vậy thì còn gì ý nghĩa của danh hiệu nữa...

- Nhưng với ai đó thì điều đó rất có ý nghĩa: chẳng những nơi được nhận giải thưởng rất sung sướng mà nơi cấp chứng nhận cũng sung sướng!

- Sướng vì chuyện gì?

- Vì chuyện gì thì ai mà chẳng biết! Nhưng nếu ông chưa biết tôi chỉ cách cho: cứ chi một khoản kha khá rồi thuê công ty nào đó lăng xê. Danh hiệu loàng xoàng không nói làm gì, cỡ chứng nhận “100 người quyền lực nhất hành tinh” nếu chi tốt cũng có nơi cấp cho ông tuốt!

- Thiệt hay giỡn đó cha nội...

- Thử đi thì biết! Đến thành tích này, thành tích nọ mà người ta còn hứa “chạy” được thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất