12/01/2013 08:20 GMT+7

Nhằm nhò gì...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy hôm rày ở nhiều ngã tư tại Sài Gòn xuất hiện nhiều người dựng xe máy, đứng rao quảng cáo bán dụng cụ xỏ kim tự động. Nhiều quý bà quý cô cũng chịu khó tấp xe vào mua, dù ở thời đại ngày nay, thật lòng ở thành phố lớn chắc chẳng mấy ai mua về xài vì dễ gì có chuyện may may vá vá mấy cái áo, cái quần.

Nghe mấy bà mấy chị “tám” với nhau thế này: Người thì bảo thấy hay hay và chỉ có vài chục ngàn nên mua về cho vui. Chị thì nói: Kệ, biết đâu có lúc hữu dụng. Chị thì tấm tắc: Không ưa ông bạn láng giềng, nhưng thừa nhận mấy ổng cũng giỏi thiệt, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng làm được. Nhớ ngày nào muốn xỏ một sợi chỉ vào lỗ kim phải mút mút ở miệng cho đầu chỉ đừng bị tưa, rồi xỏ tới xỏ lui trật lên trật xuống. Còn bây giờ với dụng cụ này, xoẹt một cái là xong.

Nghe bà chị khen ông bạn láng giềng, có một Hai Lúa đứng gần đó tức khí bảo: Giỏi làm sao bằng ta? Con khủng long ta còn đưa qua lỗ kim được kia kìa!

- Nói dóc, làm gì có chuyện đó?

- Sao lại không? Ở quê tôi chỉ cần xây cái nhà cấp 4 de ra có vài cục gạch là quản lý đô thị, thanh tra xây dựng tới lập biên bản liền. Nhưng vừa rồi lên Sài Gòn nghe nói hàng loạt nhà xây lố 3-4 tầng mà không ai hay là nhờ cách “đưa con khủng long qua lỗ kim”. Vì vậy, cái dụng cụ xỏ chỉ qua lỗ kim nhằm nhò gì!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên