- Có chứ, năm nào lại không có người đi. Đi học hỏi kinh nghiệm là tốt, sao ông lại hỏi thế?
- À, có công ty báo thua lỗ liên miên mà vẫn cử mấy trăm sếp đi học ở nước ngoài ông ạ.
- Tôi thấy cũng tốt, thà tốn tiền cho đi học ở nước ngoài cho sáng mắt ra, về nước làm ăn cho nó “phục hồi kinh tế”.
- Thế nhưng họ còn dẫn theo người nhà cùng đi, vì trong chương trình đi nước ngoài để học tập kết hợp tham quan phong cảnh và “được giới thiệu về thành phố thông minh của bên họ”, nên kết hợp hai trong một luôn.
- Hay nhỉ, có tham quan thì cho lính đi học luôn chứ, lính cả một đời cơ cực mà toàn sếp đi không thì hơi bất công bằng ông nhỉ? Lính đi còn biết được thế nào là “thành phố thông minh”...
- Ông nói thế là không được nhé. Vị sếp ngành này rất thương lính nhé, ông ấy từng phát biểu rằng: “Tôi nhìn công nhân mà thấy rất thương, trời mưa cũng phải làm, trời bão cũng phải làm”. Và ông ấy đau lòng vì thấy lương công nhân thấp... chỉ có 7,3 triệu đồng/tháng.
- Tiếc quá, cháu nhà tôi ngoại ngữ kém chứ không tôi gửi vào công ty đa quốc gia này làm ngay...
- Ông bé cái nhầm rồi, đây là chuyện xảy ra ở một công ty của nhà nước ông ạ, công ty đa quốc gia nào dám xài sang thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận