Nhạc trẻ ngày xuân

  MIMI
  MIMI

AT - Đã qua rồi thời các ca sĩ ồ ạt ra album nhạc xuân trong những ngày cận Tết. Tuy thế, mùa xuân vẫn là mùa tràn đầy những ý tưởng, sáng tạo mới, là mùa cho những bắt đầu mới thật vui tươi.

Vậy nên thật không ngạc nhiên khi thị trường băng đĩa những ngày đầu năm này tràn ngập những album nhạc trẻ với thật nhiều bài tình ngọt ngào, hứa hẹn tạo nên một làn sóng “hit” cho thị trường nhạc Việt 2012.

iU3ASZF1.jpgPhóng to
Văn Mai Hương

Hầu hết những gương mặt ca sĩ trẻ, đang lên đều đã chọn thời điểm này để tung ra single (đĩa đơn) và album mới. Ðó là Ðông Nhi với The singer, Phùng Ngọc Huy với Chạy trốn tình yêu, Thu Thủy với Riêng mình tôi, Hoàng Bách vol.3 Giây phút mong manh, Ưng Ðại Vệ và Ông Cao Thắng với Single 2012, Thủy Tiên với Vẫn mãi yêu anh, Thanh Bùi với Tìm về dấu yêu, Phương Linh và Hà Anh Tuấn với Anh yêu em, Lệ Quyên với Tình khúc xưa 2, Quốc Thiên với Vì ta quá yêu, Văn Mai Hương với Hãy mỉm cười... Không có bất cứ một sự “bùng nổ” nào trong tất cả những album này.

Nhưng phần lớn đều là những tín hiệu nhỏ đáng vui cho làng nhạc Việt khi các giọng ca trẻ đang ngày càng định hình phong cách, thậm chí hứa hẹn sẽ soán ngôi một số giọng ca gạo cội, hạng A lâu nay.

Ðông Nhi với The singer là một ví dụ. Dẫu chỉ là một mini album với sáu ca khúc: Có những yêu thương nào, Một người đã xa, Ðợi chờ, Cho em một lần yêu, Chậm và Ðến bên mưa, nhưng Ðông Nhi đã cho thấy một sự tiến bộ rõ nét trong cách lựa chọn, thể hiện ca khúc. Với sự trợ giúp từ nhạc sĩ Ðức Trí, album được người trong giới đánh giá cao và đánh dấu việc Ðông Nhi chính thức được thị trường công nhận là một ca sĩ thực thụ (như tựa đề The singer - ca sĩ) thay cho hình tượng ca sĩ teen, ca sĩ online lâu nay của Nhi.

Riêng mình tôi của Thu Thủy cũng giúp cô ca sĩ trẻ này thoát khỏi hình ảnh một ca sĩ nhí, xuất thân từ Nhà thiếu nhi TP.HCM bao năm nay. Cả âm nhạc lẫn phong cách trình diễn của Thu Thủy đều rất trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và tràn đầy nữ tính.

Trở lại sau năm năm hợp tác ở album Ngày hát đôi, Hà Anh Tuấn và Phương Linh vẫn được coi là cặp đôi “đẹp lung linh” của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, nhiều nhận xét Phương Linh đã “vượt lên” so với Hà Anh Tuấn sau album Ngày hát đôi 2 - Anh yêu em.

Trong khi Hà Anh Tuấn vẫn giữ lối hát hồn nhiên, tình cảm thì Phương Linh xác định lối hát chải chuốt và “gợi cảm” hơn. Những bản song ca của cả hai vẫn rất dịu ngọt nhưng các ca khúc solo đằm thắm của Linh trong album này hứa hẹn sẽ được yêu thích nhiều hơn. Vậy nên tuy là một album chung nhưng Anh yêu em sẽ là bệ phóng tốt cho Phương Linh nếu cô tiếp tục nỗ lực ở những dự án cá nhân trong thời gian tới.

Và Vì ta quá yêu của Quốc Thiên cũng là một đĩa hát giúp quán quân Vietnam Idol mùa thứ 2 lấy lại thanh danh sau một thời gian dài loay hoay tìm hướng đi cho riêng mình. Album gồm những ca khúc cũ lẫn mới nhưng tất cả đều nhằm “khoe” chất giọng đẹp vừa mang tính kinh viện vừa có màu thị trường của Thiên. Album không lập tức bắt tai nghe bạn yêu nhạc nhưng cũng không dễ bị bỏ qua nếu đã một lần nghe.

HtKFDPxZ.jpgPhóng to
Hà Anh Tuấn và Phương Linh

Nhưng nổi bật nhất có lẽ là album đầu tay của Thanh Bùi (Tìm về dấu yêu) và Văn Mai Hương (Hãy mỉm cười). Cả hai album này không chỉ nổi bật ở giọng hát, lối hát của ca sĩ mà còn ở các ca khúc với lời lẽ giản dị nhưng vẫn nên thơ, ở những hòa âm hiện đại, đa sắc và đặc biệt là ở tinh thần của tác phẩm.

Với Tìm về dấu yêu, người nghe như được xem một thước phim giàu cảm xúc về chàng trai trẻ người Úc gốc Việt trên hành trình tìm về cội nguồn, hòa nhập vào cuộc sống mới ở quê hương và hạnh phúc khi được sống ở quê cha, đất mẹ cùng bản ngã của chính mình. Người hâm mộ chắc chắn cũng sẽ dành rất nhiều tình cảm cho chàng ca sĩ từng lọt vào top 8 Australian Idol này khi biết anh đã dành ra hai năm để học tiếng Việt, hát tiếng Việt, sáng tác nhạc cho người Việt trong album tiếng Việt trong mơ của mình.

dW8FoSyn.jpgPhóng to
Thanh Bùi

Nếu như câu chuyện của Thanh Bùi là những tâm tư, tình cảm của người con xa xứ tìm về nguồn cội thì Hãy mỉm cười của Văn Mai Hương lại là tâm tình của một cô gái trẻ (18 tuổi) sớm thành danh, đầy cá tính, tự tin nhưng cũng rất đáng yêu. Có thể nói đây là album “nhạc teen cao cấp” hiếm hoi của thị trường nhạc Việt, hứa hẹn sẽ giúp Văn Mai Hương trở thành người kế vị của Mỹ Tâm trong thời gian tới.

Ngoài bài hit Nếu như anh đến (đã phát hành single cách đây gần bốn tháng), album còn giới thiệu rất nhiều ca khúc tươi tắn, tràn đầy sức sống với lối hòa âm hiện đại cùng lối hát đầy sáng tạo và điêu luyện của Văn Mai Hương như: Trái tim đang yêu, Hãy mỉm cười, I love music, Ngày chung đôi, Một ngày mới...

uUHaLMHV.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

  MIMI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất