20/08/2004 06:04 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn: "Vẫn còn nhiều điều chưa viết được"

TRẦN NHẬT VY
TRẦN NHẬT VY

TT - Trên mảnh đất tình người, đêm nhạc đầu tiên nhân bước vào tuổi 60 (sinh ngày 29-9-1944) của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, sẽ diễn ra vào tối nay 20-8 tại nhà hát Bến Thành. Nhân dịp này, Tuổi Trẻ đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với ông.

lUEjTr1f.jpgPhóng to
TT - Trên mảnh đất tình người, đêm nhạc đầu tiên nhân bước vào tuổi 60 (sinh ngày 29-9-1944) của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, sẽ diễn ra vào tối nay 20-8 tại nhà hát Bến Thành. Nhân dịp này, Tuổi Trẻ đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với ông.

* Ông có kỷ niệm nào đối với những ca khúc đã sáng tác trong phong trào SVHS Sài Gòn đấu tranh chống Mỹ?

- NS TRẦN LONG ẨN: Một lần khi đi xuồng trên đồng nước mênh mông với cô giao liên, tôi bỗng nghe cô cất tiếng hát nho nhỏ bài Hoa lục bình. Sướng quá tôi muốn hét lên thật to: “Em ơi, em đang hát bài hát của anh đó!”. Nhưng tôi không dám vì qui định ngăn cắt (tất cả anh em từ thành phố vào khu học tập đều phải che mặt không cho ai thấy để bảo vệ bí mật, không lộ khi hoạt động sau này). Đành... sướng một mình.

* Trong những tác phẩm của ông, tác phẩm nào có kỷ niệm hoặc tình cảm riêng nhiều nhất?

- Có lẽ là Tình đất đỏ miền đông. “Miền đông gian lao mà anh dũng” là những gì tôi trực tiếp sống và chứng kiến. Vì vậy ngay sau giải phóng, tôi chuẩn bị viết ca khúc này theo phong cách dân ca Nam bộ, điều mà tôi được học với các thầy Lư Nhất Vũ, Ngô Đông Hải, Chu Minh... Ca ngợi miền Đông nơi có nhiều kỷ niệm và cũng là để trả ơn các thầy của tôi. Năm 1978 Lê Hành đã hát ca khúc này và được các thầy khen.

* Trong gần 35 năm sáng tác, ông có điều gì hối tiếc hoặc chưa viết được không?

- Có chứ. Tôi tiếc có nhiều điều phải nói, phải viết nhưng lao động cá nhân chưa thật sự hết công suất mà tuổi đời thì qua nhanh quá! Tôi tiếc là đã đi nhiều nơi, được bạn bè nhân dân quí mến và yêu cầu "viết cho một bài" nhưng làm chưa được. Như tôi đã từng hứa với quê vợ (thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là sẽ viết một bài - và đã đặt tựa là thị xã hoa hồng - nhưng vẫn chưa viết được. Có lẽ thời gian sắp tới đây tôi phải thực hiện gấp lời đã hứa để không còn tiếc nữa...

TRẦN NHẬT VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên