21/07/2007 02:14 GMT+7

Nhà văn Kim Lân đã qua đời

THU HÀ
THU HÀ

TT (Hà Nội) - Nhà văn của những thân phận nhỏ bé chốn làng quê VN, tác giả của những tác phẩm ít ỏi nhưng đặc sắc và nổi tiếng: Vợ nhặt, Làng (có trong sách giáo khoa môn văn), Đứa con người vợ lẽ, Con chó xấu xí..., đã từ trần hồi 16g ngày 20-7 tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội vì tuổi già và bệnh hen, thọ 87 tuổi.

5Zts2veM.jpgPhóng to
Ảnh: N.Đ.Toán
TT (Hà Nội) - Nhà văn của những thân phận nhỏ bé chốn làng quê VN, tác giả của những tác phẩm ít ỏi nhưng đặc sắc và nổi tiếng: Vợ nhặt, Làng (có trong sách giáo khoa môn văn), Đứa con người vợ lẽ, Con chó xấu xí..., đã từ trần hồi 16g ngày 20-7 tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội vì tuổi già và bệnh hen, thọ 87 tuổi.

Nhà văn Kim Lân tên thật Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 1-8-1920 tại làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, giữa vùng quê văn hiến Kinh Bắc - Bắc Ninh. Bắt đầu viết văn và có tác phẩm đăng báo từ những năm 1941-1944, ông được coi là nhà văn thành công về đề tài nông thôn với những con người bé nhỏ và cam phận, những vẻ đẹp chân quê bình dị và những phong tục tập quán độc đáo của làng quê Bắc bộ.

Kim Lân còn vào vai lão Hạc - nhân vật văn học bất hủ của Nam Cao - trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Bằng sự tinh tế của một nhà văn và tình bạn, sự cảm phục với Nam Cao, Kim Lân đã thể hiện một lão Hạc gần đúng với những gì mà nhiều thế hệ người đọc hình dung về nhân vật này qua ngòi bút Nam Cao.

Ngoài những thành tựu văn chương, nhà văn Kim Lân còn có thể tự hào về sự thành đạt của con, cháu mình, trong đó có họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (con gái), họa sĩ Thành Chương (con trai), họa sĩ Hiền Minh (cháu ngoại)...

THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên