Nhà phó chánh án tòa án tỉnh bị người lạ ném sơn

ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI
ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI

TTO - Sáng 25-9, Công an thành phố Cà Mau lập biên bản hiện trường để điều tra vụ kẻ lạ dùng sơn quăng vào nhà ông Trần Trọng Hữu, phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau (ngụ phường 5, TP Cà Mau).

lTlw5ZzS.jpgPhóng to
Nhà ông Hữu - phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau - Ảnh: Đông Triều

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày ông Hữu thức dậy thì phát hiện cửa cuốn và khuôn viên trước nhà lem luốc nước sơn kèm mùi tanh của cá biển. Kẻ xấu để lại hiện trường ba bịch nilông còn dính sơn. Ông Hữu trình báo sự việc với công an địa phương và lãnh đạo đơn vị.

Ghi nhận tại hiện trường vào trưa cùng ngày, PV Tuổi Trẻ thấy sơn màu đỏ sậm còn lem luốc nền sân, cửa nhà của ông Hữu.

Theo lời kể của ông Hữu, trưa 24-9, trên đường từ cơ quan về cách nhà vài trăm mét (giao lộ ngã tư Tôn Đức Thắng - Ngô Gia Tự) thì bất ngờ có 2 người bịt kín mặt chạy xe tay ga không biển số cúp đầu xe rồi xô ông Hữu ngã xuống đường. Hai người lạ mặt còn dùng dùi cui đánh vào mông ông Hữu. Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì hai kẻ lạ rồ xe chạy mất.

Theo lời ông Hữu, ông không có mâu thuẫn hay thù oán với ai, thời gian gần đây ít tham gia xử án vì bận công việc quản lý.

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ trưa cùng ngày, ông Trương Văn Bình - chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết “mới nghe ông Hữu nói nhà bị người lạ tạt sơn nhưng nội dung cụ thể thì chưa nắm”.

ĐÔNG TRIỀU - TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất