Khoảng 12g cùng ngày, em Kiên và một nhóm bạn chạy xe đạp gần 10km đến thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú để giật đồ cúng tại chùa Bà. Do lượng người đến giật đồ quá đông, em Kiên đã leo lên nóc nhà để hứng thẻ từ người văng ra.
Do mái tôn bị trượt, em Kiên quơ tay nắm đường dây điện mắc ngang, bất ngờ bị điện giật bất tỉnh.
Mọi người đưa Kiên vào Trạm y tế xã cấp cứu, nhưng em đã chết trước đó.
Hàng năm, vào tháng 7 Âm lịch, chùa Bà thường tổ chức cúng cô hồn bằng việc thí thẻ ra cho mọi người nhặt. Mỗi loại thẻ tương ứng với một loại thực phẩm, chủ yếu là gạo.
Gia đình em Kiên thuộc hộ nghèo, nên em đã tranh thủ giật đồ cúng cô hồn để chạy gạo cho gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận