17/11/2011 08:15 GMT+7

Nhà nào cũng là nhà

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ê, ông chơi ăn gian nhé. Tôi nhớ bữa trước trong bịch là con rắn hổ mang chúa kia mà. Sao bây giờ lại tráo con rắn hổ trâu vào đây?

- Các bác khó khăn quá. Rắn nào chả là rắn. Hổ mang hay hổ trâu thì cũng là cùng họ rắn hổ. Miễn sao trong bịch không phải là con thằn lằn hay con lươn thôi chứ.

- Hừm, ông cãi chày cãi cối hả? Còn nữa này, bữa trước trong bịch là con voọc, sao bây giờ lại là con khỉ?

- Các bác lại cũng khó khăn nữa rồi. Khỉ với voọc mấy thứ, cùng họ khỉ cả đấy. Voọc hay khỉ đều sống trên cây, cùng ăn hoa quả, cùng nhảy nhót như nhau.

- Sao ông không bỏ luôn con người vào rồi bảo rằng theo thuyết tiến hóa của Darwin, người với khỉ là cùng họ? Như thế có phải khoa học hơn không?

- Các bác hoạnh họe quá...

- Thôi, không cãi nữa. Bây giờ thế này nhé, mời ông về lấy quần áo vào nhà đá ở...

- Ơ, sao lại bắt em vào nhà đá?

- Thì nhà nào lại chả là nhà. Nhà ở với vợ con cũng cùng họ với nhà đá mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên