31/03/2019 11:00 GMT+7

'Nhà giáo toàn cầu' Tabichi

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Ở ngôi trường của thầy Peter Tabichi, cả trường chỉ có một cái máy tính duy nhất, 95% học sinh của thầy sống dưới chuẩn nghèo và chúng thường không thể tập trung trong lớp vì cái bụng thường xuyên trống rỗng.

Nhà giáo toàn cầu Tabichi - Ảnh 1.

Thầy Peter Tabichi được các em học sinh trong trường chào đón tại sân bay ở Nairobi, Kenya ngày 27-3 khi trở về từ lễ trao giải Nhà giáo toàn cầu ở Dubai - Ảnh: AP

Để là một nhà giáo giỏi, anh phải sáng tạo và biết tận dụng công nghệ. Anh phải thực sự nhiệt thành tiếp nhận những cách thức giảng dạy hiện đại đó. Anh phải làm nhiều hơn và nói ít hơn

Thầy giáo PETER TABICHI

Nếu ai còn đang kêu ca và đổ lỗi cho cơ sở vật chất về tình trạng chất lượng giáo dục kém ở một ngôi trường nào đó, có lẽ họ cần được kể cho nghe câu chuyện vượt khó của người thầy 36 tuổi đang dạy ở một ngôi trường trung học cơ sở nghèo "bậc nhất thế giới" tại vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước Kenya: Trường Keriko ở làng Pwani, hạt Nakuru, nằm trong thung lũng Rift của đất nước châu Phi.

Ở đó, cứ 58 học sinh chỉ có một giáo viên. Cả trường chỉ có một chiếc máy tính và chất lượng mạng Internet thì rất tệ. Thầy Tabichi đã nghỉ việc tại một trường tư thục để gia nhập đội ngũ giáo viên tại ngôi trường công nghèo nàn này.

"Ngay cả việc lo được bữa sáng với các em cũng đã là chuyện khó khăn. Chúng không thể tập trung vì không được ăn đủ các bữa ở nhà" - người thầy chia sẻ với báo Independent (Anh) về cuộc sống khổ cực của các học trò.

Một số em thậm chí phải vượt quãng đường 7 cây số mỗi ngày tới lớp, những con đường này vào mùa mưa không thể vượt qua.

Nhiều năm qua, thầy Peter Tabichi đã dành tới 80% số tiền lương ít ỏi của mình để giúp đỡ học sinh.

Thậm chí thầy còn là người dạy cả phụ huynh học sinh cách trồng những giống cây kháng hạn để có đủ dinh dưỡng cho con họ trong những thời điểm khan hiếm lương thực thường xảy ra với tần suất 3-4 năm một lần.

Ngoài những lúc cùng bốn đồng nghiệp khác phụ đạo thêm cho các em ngoài giờ lên lớp hoặc vào cuối tuần, thầy cũng tới thăm nhà học sinh, hỏi han và trò chuyện với cha mẹ các em để hiểu rõ hơn những khó khăn của chúng.

"Đôi khi, cứ nghĩ về những thách thức chúng đang phải đối mặt, tôi lại rơi nước mắt" - thầy Tabichi nói.

Cuộc đời thầy cũng từng gian nan và nhiều thách thức chẳng khác gì các em. Mẹ thầy Tabichi mất khi thầy mới 11 tuổi. Cha thầy, cũng là một nhà giáo, đã một mình chật vật nuôi dạy thầy cùng các anh em.

Khó khăn là thế, nhưng thầy Tabichi vẫn cùng các học trò từng bước vượt qua thách thức để tập trung cho sự học.

Thầy Tabichi lập câu lạc bộ Ươm mầm tài năng và mở rộng câu lạc bộ khoa học để khơi dậy tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu khoa học của học sinh. Có tới 60% các dự án khoa học do học sinh của thầy thực hiện đủ điều kiện tham dự các kỳ thi khoa học quốc gia.

"Tôi tự hào về các học trò của mình" - thầy nói.

Học trò của thầy từng vượt qua nhiều đối thủ đến từ các trường xuất sắc nhất trong nước tại kỳ thi khoa học quốc gia Kenya và giành chiến thắng.

Năm ngoái, theo Hãng tin AP, trường của thầy Tabichi đã giành ngôi đầu trong số các trường công lập tại cuộc thi Hội chợ khoa học và kỹ thuật Kenya năm 2018.

Các học sinh của thầy đã trình làng một thiết bị do các em phát minh có khả năng giúp những người bị mù và điếc ước lượng được chiều kích các vật thể. Năm nay, các em cũng đã đạt điều kiện để được tham dự Hội chợ khoa học và kỹ thuật quốc tế Intel 2019 tại bang Arizona, Mỹ.

Tỉ lệ đỗ đại học của trường cũng tăng, nếu năm 2017 là 16 trong số 59 học sinh của trường đỗ đại học thì năm 2018 là 26 em.

Với tất cả sự tận tụy và tâm huyết đã giúp thay đổi tích cực và rất đáng kể cuộc sống của các em học sinh tại Trường Keriko, ngày 24-3 vừa qua tại Dubai, thầy Tabichi đã được Quỹ Varkey có trụ sở tại London (Anh) trao tặng giải thưởng Nhà giáo toàn cầu.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ nhận giải thưởng này, thầy Tabichi đã nhắc đến cha với một thái độ đầy cảm kích, hàm ơn. Thầy đã mời cha lên sân khấu để trao cho ông giải thưởng của mình, cảm ơn ông vì đã gây dựng nên những giá trị cần phải có để thầy trở thành một nhà giáo dục hôm nay.

Trong gia đình, ngoài người cha thì người bác và các anh chị họ cũng là những nhà giáo và thầy Tabichi ngưỡng mộ cách họ đóng góp cho xã hội thông qua công việc của mình. Từ đó thầy Tabichi được truyền cảm hứng để đi theo nghề giáo, "một nghề cao quý" có cơ hội mang lại sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của những người khác.

Cùng với niềm vui được vinh danh giải thưởng Nhà giáo toàn cầu, thầy Tabichi cũng đã được nhận số tiền thưởng rất lớn: 1 triệu USD. Và không ai ngạc nhiên khi ngay trong ngày trở về quê nhà sau khi nhận giải, thầy Tabichi đã chia sẻ ngay kế hoạch sử dụng số tiền để đầu tư cho giới trẻ.

"Đó là một chiến thắng cho Kenya, cho châu Phi và toàn thế giới. Nó chứng tỏ là nếu chúng ta đầu tư cho người trẻ và trao cơ hội cho họ, họ sẽ làm được những điều tuyệt vời" - thầy Tabichi nói.

Cũng theo người thầy dạy toán và vật lý này, cần phải khuyến khích nhiều hơn nữa các học trò nữ theo đuổi các môn khoa học và giúp mọi học sinh tiếp cận với công nghệ.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên