Nhà có 7 người “dở dở ương ương” có nhà mới

N. TRIỀU
N. TRIỀU

<p>TTO - Căn nhà cho gia đình có 7 người "dở dở ương ương" trị giá khoảng 40 triệu đồng, do bạn đọc và Văn phòng báo <em>Tuổi Trẻ</em> tại Kiên Giang đóng góp.</p>

Bà Thị Thy vui mừng nhận căn nhà mới - Ảnh: D.MINH

Ngày 10-8, Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Kiên Giang và lãnh đạo xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Thị Thy - nhân vật trong bài viết Nhà có 7 người "dở dở ương ương” trên báo Tuổi Trẻ.

Căn nhà dài 8m, rộng 3,7m với tường gạch, mái tôn, nền lát gạch.

Tổng giá trị xây dựng 40 triệu đồng do bạn đọc và Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Kiên Giang đóng góp, DNTT Hải Phước (thị trấn Vĩnh Thuận) góp công xây dựng.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, gia đình bà Thị Thy là hộ dân tộc Khơmer có tổng cộng 7 người mắc bệnh tâm thần, không có nguồn thu nhập ổn định và khó khăn về nhà ở phải sống nhờ vào sự cưu mang của bà con lối xóm với căn nhà rách nát không đủ che mưa che nắng.

N. TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Báo Tuổi trẻ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất