Hôm nay, nhà cái lại ra kèo rất “độc”: Tây Ban Nha chấp đồng banh nửa trái (người theo Tây Ban Nha sẽ thua phân nửa số tiền đặt cược nếu trận đấu có kết quả hòa sau 90 phút). Chọn Ý hay Tây Ban Nha? Hãy nghe một con bạc “luận” về kèo này: “Nhà cái sắp xếp hết rồi, trận chung kết sẽ có kết quả hòa sau 120 phút thi đấu. Sau đó, đội nào may mắn sẽ thắng trên chấm luân lưu. Kèo đồng banh nửa trái là kèo “dụ khị” mấy anh cá cược mê Tây Ban Nha. Đặt vào cửa Tây Ban Nha chắc chắn sẽ thua phân nửa tiền”.
Làm gì có chuyện nhà cái dàn xếp được trận chung kết Euro, ông nằm mơ à? Con bạc này “luận” tiếp: “Ông không nhớ kết quả trận Nga gặp Hi Lạp ở vòng bảng sao? Cả thế giới đưa tiền hết cho nhà cái. Ông cũng nhớ kết quả trận Pháp - Thụy Điển không? Nhà cái cũng lấy hết tiền thiên hạ. Sau đó, người ta còn đồn Pháp đá giả vờ. Rồi trận Đức thua Ý nữa... Nhà cái cũng lượm tiền hết”.
Anh chàng này “phán” nghe cũng có lý. Đúng là có mấy người nghĩ Nga thua Hi Lạp hay Đức đang hừng hực khí thế lại ngã ngựa trước Ý? Thử nhẩm tính, dân số thế giới hiện tại gần 7 tỉ người, mỗi người chỉ đặt 1 USD vào cửa Đức, nhà cái đã thu về hàng tỉ USD.
Đêm nay, chưa hẳn sẽ có nhiều con bạc đổ vào cửa Tây Ban Nha vì cơ hội thắng của Ý cũng rất cao. Nhưng ai muốn đặt vào cửa nào thì mặc họ, nhà cái đứng ở cửa giữa “ăn lai” (tiền chênh lệch giữa các kèo). Sẽ có kẻ khóc, người cười. Riêng nhà cái thì cười toe toét vì họ luôn là người chiến thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận