![]() |
Lê Thoại Kỳ đọc chương trình tại đài phát thanh |
Đến trường từ cổng chợ
Sinh năm 1992, Lê Thoại Kỳ vừa tốt nghiệp THPT năm 2010 là người phụ trách từ A đến Z để vận hành Đài truyền thanh phường 4 (TP Tuy Hòa, Phú Yên), tham gia dàn dựng một số chuyên mục cho Đài truyền thanh TP Tuy Hòa và viết cho nhiều báo, đài khác.
Kỳ mới vài tuổi, mẹ em đã bỏ nhà ra đi và đến giờ vẫn chưa có tin tức, tiếp đến là cha mất, em thành trẻ mồ côi. Kỳ nói: “Vì gia đình khó khăn, mẹ phải tha phương cầu thực để tìm cách nuôi con, rồi biền biệt... Em rất mong gặp lại mẹ. Năm em học lớp 6 thì cha mất, em sống với bà nội đã già yếu. Lúc còn cha thì mọi chuyện cũng dễ, khi cha mất em phải lo mọi thứ. Thế là em ra chợ làm thuê cho các hàng quán, từ quét dọn, rửa chén, bưng bê, gánh nước...
Tiếp đến là mướn xích lô 10.000 đồng/ngày để vận chuyển vật dụng, hàng hóa đi về của các quán xá, quầy hàng trong chợ. Tuổi đến đâu, làm đến đó, bất kể nắng mưa, vì phải kiếm đủ tiền để nuôi mình và bà nội. Thường từ 10-12 giờ đêm em mới xong việc để về nhà tự nấu cơm ăn và tranh thủ học bài để ngày mai tới lớp”.
Thế nhưng suốt bốn năm cấp II, Kỳ luôn là học sinh giỏi và nhiều lần được nhận học bổng “vượt khó, học giỏi” của các ban ngành, đoàn thể. Kỳ rất biết ơn những đồng tiền quý giá từ các suất học bổng này: “Các thầy cô ở trường, nhất là cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Mùi rất hiểu hoàn cảnh của em và đã giới thiệu đến các tổ chức trợ giúp. Bản thân em dù nhiều đêm đi làm mướn về mệt rã người nhưng cũng phải cố gắng học bài cho có điểm cao, vì các suất học bổng đều lưu ý đến yếu tố học giỏi”.
Nghề báo cứu rỗi
Chị Trần Kim Chi, biên tập viên Đài phát thanh Phú Yên, nói về Kỳ: “Nhiều năm tôi làm chủ nhiệm CLB Phóng viên nhỏ (Tỉnh đoàn Phú Yên), Thoại Kỳ là một nhân tố tôi “nhờ” nhiều nhất. Hoàn cảnh cuộc sống phải nói là cùng cực nhưng em lúc nào cũng tỏ ra tin tưởng vào bản thân mình và mọi người. Em tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện-xã hội và viết báo rất say mê, hiệu quả, nhất là sự nhạy cảm trong những vấn đề xã hội liên quan đến những con người khốn khó. Có lẽ nhờ một thiên lương nào đó và sự đam mê học hỏi, Kỳ rất khao khát làm những điều tốt. Tôi biết có lúc chỉ còn vài chục nghìn đồng, Kỳ đã vét sạch túi để ủng hộ một hoạt động từ thiện. Riêng việc làm báo của em thì rất có nghề, dẫu nghiệp vụ chỉ học qua đôi đợt bồi dưỡng ở CLB Phóng viên nhỏ. Tôi coi Kỳ là một đồng nghiệp thực thụ”.
Viết thường xuyên cho các báo, đài ở Phú Yên và nhiều tỉnh, các chương trình của Đài Tiếng nói VN, một số tạp chí của T.Ư Đoàn... Kỳ còn trực tiếp dàn dựng nhiều chương trình ở Đài truyền thanh TP Tuy Hòa. Niềm đam mê báo chí như tự trong máu Kỳ từ những ngày lăn lộn kiếm sống ngoài chợ. Mới bé xíu, Kỳ đã tự tay thiết kế các “đường dây truyền thanh” bằng các vỏ hộp bánh để làm các chương trình dành cho trẻ em trong xóm.
Còn học cấp II, Kỳ đã thực hiện bài bản các chương trình phát thanh ở khu phố, thu hút rất nhiều người quan tâm. Nhiều người vẫn còn tấm tắc về cuộc thi “Khi dân khu phố hát” do Kỳ tổ chức. đó là việc “thu gom” các băng ghi âm hát karaoke gia đình để phát trên hệ thống truyền thanh, rồi đi xin tài trợ để trao giải! Hay như chương trình “Ý kiến người dân” với phản ảnh thắc mắc của mọi người và tìm cách giải quyết ngay từ địa bàn dân cư. Chính từ “tiếng vang” này, tháng 6-2010, Kỳ đã được UBND phường 4 (Tuy Hòa) tín nhiệm giao phụ trách đài truyền thanh vô tuyến của phường, và tại đây Kỳ đã làm được nhiều việc ngoạn mục. Đó là việc leo trụ điện lắp chỉnh hệ thống truyền thanh, vừa làm kỹ thuật vừa viết, đọc các bản tin, thông báo và thực hiện các chương trình phát trực tiếp tương tác, có rất nhiều khách mời và điện thoại gọi đến.
Đó là chương trình “Lời cuộc sống” với chủ đề giáo dục lối sống giới trẻ, chương trình “Tạp chí cuộc sống” với chủ đề thường thức gia đình, chương trình “Ca nhạc theo yêu cầu”... Có những chủ đề như “Hạnh phúc là gì?” với sự tham gia tọa đàm và điện thoại trực tiếp của hàng chục thanh thiếu niên, người dân. Nhờ bám sát vào nhu cầu người dân, các chương trình do Kỳ thực hiện đều rất “ăn khách”, tác động rất lớn trong các khu dân cư. Cũng chính Kỳ đã lập ra CLB Thiếu nhi khu phố 4 (phường 4, Tuy Hòa) để tạo sân chơi cho trẻ em, lập tủ sách thiếu nhi khu phố do chính người dân đóng góp sách báo...
Tôi băn khoăn khi rất nhiều công việc mang tính chuyên môn “nhạy cảm”, trách nhiệm cao lại được giao cho một người còn quá trẻ, chỉ mới học xong cấp III. Ông Đinh Trọng Diện, phó chủ tịch UBND phường 4, nói ngay: “Chúng tôi đã biết được năng lực làm thông tin của Kỳ từ khi em học cấp II ở khu phố 4, sau đó là các chương trình-bài báo cộng tác các nơi; tôi đánh giá rất cao về điều này. Các chương trình trực tiếp do Kỳ thực hiện, UBND phường có lập nhóm biên tập do tôi phụ trách, đều có xem xét nội dung rất kỹ trước khi thực hiện. Quan trọng là Kỳ rất chịu khó nghiên cứu, nắm bắt chủ trương chính sách và có thái độ làm việc rất nghiêm túc nên chúng tôi tin tưởng giao việc. Chúng tôi rất khó tìm được người thạo việc như Kỳ”.
Phải đến giảng đường
Kỳ lý giải về công việc của mình: “Đam mê hoạt động xã hội đã theo em từ nhỏ, bởi em muốn giúp chút gì đó cho các bạn đồng trang lứa không có may mắn trong cuộc sống. Phương châm của em là “Hãy xem cuộc sống lúc nào cũng tốt đẹp”. Ví như mình khổ nhưng hãy thấy rằng còn nhiều người khổ hơn mình, mình vẫn còn một thân thể lành lặn thì đó là một hạnh phúc. Đặc biệt, trong công tác xã hội thì việc viết báo rất quan trọng. Nói thật, nhiều khi thù lao nhuận bút không nhiều nhưng em đã làm là phải hết mình. Vả lại, em phải liên tục tìm việc để làm, chứ nếu không rất dễ khóc khi chợt nghĩ về thân phận... Dù gì em cũng phải học để trở thành một nhà báo giỏi”.
Kỳ cho biết hiện nay không còn đi làm thuê và sống hoàn toàn dựa vào nhuận bút cộng tác với các báo, đài. Kỳ khoe đã sắm được cho mình một xe máy cũ, mua lại máy ghi âm, máy ảnh và cả máy vi tính do phường thanh lý. Năm rồi, Kỳ không đi thi đại học vì không đủ điều kiện nộp học phí, em chủ động dừng lại một năm để viết báo, dồn tiền cho kỳ tuyển sinh năm nay.
Nhiều người quen biết Kỳ rất mong em có thêm nguồn trợ lực từ cộng đồng để thêm nhẹ bước vào giảng đường đại học. Bạn đọc có thể liên hệ với Thoại Kỳ qua số điện thoại 01694383507.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận