![]() |
| Nguyễn Tường Vi và mẹ trong căn nhà đơn sơ ở Trà Vinh - Ảnh: T.KHÔI |
Nguyễn Tường Vi (SV ngành y Trường ĐH Cần Thơ) là nhân vật trong bài “Ba của bạn thật tuyệt vời”, trang Tổ ấm (báo Tuổi Trẻ ngày 4-7) - ở ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Câu chuyện của Vi có người cha (ông Nguyễn Thành Hai) vừa mất trước Tết Ất Mùi 2015 và dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên quyết vượt qua vì muốn “học cả phần của ba” đã được GS.TS Lê Ngọc Thạch chia sẻ: “Khi tôi đọc bài báo về em, trong lòng tôi đã bảo rằng phải tìm cách giúp đỡ em. Mong rằng sẽ góp phần giúp em học tốt hơn, ra trường để lo cho mẹ và trở thành người hữu dụng cho xã hội”.
Sáng 27-7, GS.TS Lê Ngọc Thạch đã chuyển khoản số tiền 2 triệu đồng (tháng 8, 9-2015) tới Vi để Vi trang trải việc học. Vi đã viết thư cảm ơn người hỗ trợ mình và hứa sẽ học thật tốt để không phụ tấm lòng ân nhân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận