Tag: Nguyễn Thị Trang Nhung

Mỹ nhân Việt mộc mạc trong ảnh lịch của hoa hậu Thu Hoài

TTO - Hoa hậu Thu Hoài, Dương Cẩm Lynh, Trang Nhung và Trương Quỳnh Anh vừa thực hiện bộ ảnh lịch đặc biệt chào năm 2016.

Có nên truy đến cùng lý do chia tay?

TTO - Em là nam, 23 tuổi, có quen và thương một người con gái nhưng mãi đến một năm sau em mới có dịp ngỏ lời.

Tình phí: bình đẳng khéo léo để tình bền lâu

TTO - Từ tâm sự Chàng ơi sòng phẳng làm chi? của bạn Trần Hoa, nhiều bạn đọc đã chia sẻ nỗi niềm xung quanh vấn đề "tình phí". Xử lý chuyện tiền nong thế nào để điều ấy không trở thành kẻ "thứ ba" phá hoại tình cảm, nhất là những mối tình sinh viên, quả không dễ dàng.

Cách nào vượt mặc cảm đầu to, chân ngắn?

TTO - * Em là nam, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 nhưng chỉ cao 1,66m. Em không tự tin về chiều cao này. Có vài bạn nữ chê em lùn. Đã thế em thấy đầu mình to hơn các bạn, lúc nhỏ em hay bị trêu là "đầu to".

Thế có phải là yêu không?

TTO - * Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng xã hội Twoo, rồi anh ấy xin nick Facebook. Từ đó chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau.

Ngoại tình: yêu thương sẽ dẫn lối về

TTO - Từ sau tâm sự của Chồng ngoại tình: vùng lên hay tiếp tục "rình"? của bạn trang.. @..., đã có nhiều bạn đọc chia sẻ trải nghiệm khi bạn đời đắm chìm trong những phút giây "ngoài chồng ngoài vợ".

Khi chồng yêu kiểu ban ơn...

TTO - * Tôi là nữ, năm nay 28 tuổi, từng một lần tan vỡ hôn nhân. Sau đó tôi quen H., 42 tuổi. Là vợ chồng được 6 tháng thì tôi biết anh đã làm vài việc không bình thường: cài nghe lén trong điện thoại của tôi, đặt camera trong phòng, định vị tôi mọi lúc...

Audio Nhịp sống trẻ: Ứng xử đẹp nơi công cộng

TTO - Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu, thậm chí ngượng ngùng khi chứng kiến một ứng xử không đẹp nơi công cộng? Hay từng nghe lòng mình lâng lâng khi trông thấy một ứng xử đẹp hoặc chính mình là "tác giả"?

Bẻ khóa "chiếc lồng tình yêu"

TTO - Tâm sự Đừng "giam lỏng" em trong trái tim anh của Nguyệt Anh nhận được nhiều lời khuyên hãy bình tĩnh nhìn nhận lại mối quan hệ, hãy mạnh mẽ để thoát khỏi "chiếc lồng tình yêu", hãy luôn là chính mình...