Áo vàng đổi chủThùy Dung giữ được ÁovàngSức mạnh của niềm tin
Chặng thứ 4 khởi đi khá hào hứng với sự xuất sắc của các cô gái đến từ Thái Lan. Nhà ĐKVĐ SEA Games của tuyển Thái Lan Chapookam Monrudee đã một mình dẫn đầu đoàn đua hơn 70km kể từ khi xuất phát và dễ dàng thắng 2 điểm sprint (giải thưởng dọc đường) của chặng.
Tuy nhiên, về cuối Chapookam đuối dần và bị toán đông phía sau bắt kịp khi đoàn đua đi qua địa phận huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Tại đích đến, người hâm mộ đã được chứng kiến màn nước rút hấp dẫn với chiến thắng suýt sao đã thuộc về nữ cua-rơ Boonsawat Panwarapon của Thái Lan với thành tích 3 giờ 24 phút 54 giây. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Võ Thị Phương Phi (CTN-MT Bình Dương) và Nguyễn Thị Thật (Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang).
![]() |
Chapookam một mình một ngựa dẫn đầu đoàn đua trong khoảng 70km đầu tiên. Ảnh T.P |
![]() |
Các tay đua có những pha tấn công, bức phá tạo sự thích thú cho người hâm mộ. Ảnh T.P |
![]() |
Panwarapon cán đích đầu tiên tại Tây Ninh. Ảnh T.P |
Thành tích này không chỉ giúp Nguyễn Thị Thật giữ được chiếc Áo Xanh với 35 điểm mà còn xé luôn chiếc áo vàng từ Phạm Thị Kim Loan (Domesco Đồng Tháp). Đồng thời, tay đua 18 tuổi Nguyễn Thị Thật cũng tạm giữ luôn chiếc áo trắng dành cho các tay đua trẻ xuất sắc. Ở giải đồng đội, sau 4 chặng Domesco Đồng Tháp vẫn dẫn đầu với tổng thời gian 27 giờ 7 phút 19 giây, tiếp theo là tuyển Malaysia và CTN-MT Bình Dương.
Ngày 12-3, cuộc đua sẽ bước vào chặng thi đấu thứ 5 mang tính chất quyết định từ Thị xã Tây Ninh đi TP Đồng Xoài (Bình Phước) dự kiến dài 111 km.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận