![]() |
Giải nhất trị giá 5 triệu đồng được trao cho Cát Anh - Ảnh: Phạm Hào |
Cát Anh chia sẻ: “Mình chọn tác phẩm này dự thi vì nó có một ý nghĩa rất lớn, thể hiện tình cảm của mẹ dành cho con và người con trong tác phẩm này luôn là một quả xanh trong mắt mẹ. Hi vọng qua cuộc thi, các bạn trẻ sẽ đọc những cuốn sách về mẹ nhiều hơn nữa”.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, SV ĐH Sư phạm TP.HCM đạt giải nhì (2 triệu đồng) với tác phẩm “Sương khói quê nhà” của Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Đỗ Đăng Khoa, ĐH Sài Gòn đạt giải ba (1 triệu đồng) với tác phẩm “Không gia đình” của Hector Malot.
Ở vòng chung kết, 8 thi sinh đã nêu bật những giá trị thực tế của bản thân rút ra từ tác phẩm, minh họa để ban giám khảo và khán giả hiểu được nội dung các tác phẩm.
Cuộc thi do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận