14/06/2020 19:18 GMT+7

Nguyễn Đới Chung Anh: Hãy cởi mở, hãy hi vọng!

LÊ ĐỖ NGA LINH
LÊ ĐỖ NGA LINH

TTO - Mẹ lụi hụi trong bếp, bố ủ rũ trước màn hình thời sự, Nguyễn Đới Chung Anh chọn trải dài suy nghĩ của mình lên chì, màu và giấy vẽ. Như thể mọi thứ xung quanh bình yên trở lại, không còn ai phải lo lắng bất cứ điều gì về con virus quái gở.

Nguyễn Đới Chung Anh: Hãy cởi mở, hãy hi vọng! - Ảnh 1.

Nguyễn Đới Chung Anh - cô “họa sĩ” nhỏ trải lo âu, đồng cảm và hi vọng vào từng chi tiết trong tranh - Ảnh: NVCC

Thoạt nhìn, ngay cả phụ huynh cô bé, hai giảng viên có uy tín trong giới mỹ thuật Hà Nội, cũng lo con mình suy nghĩ trước tuổi. Những khung hình của Chung Anh phức tạp, trộn lẫn và chật cứng nội dung.

Chung Anh vẽ lại chính mình với hình ảnh một em học sinh đeo khẩu trang, đôi mắt mở to ngơ ngác chứng kiến virus chao lượn trong không trung, nước Mỹ nhỏ lệ, châu Âu nghiêng ngả, con tàu Diamond chao đảo cùng chuyến bay VN54 định mệnh.

Nhưng hóa ra, xả ra được trên trang giấy lại có một tác dụng tâm lý tuyệt vời! Ngoài đời, có lẽ Chung Anh không phải là một bạn nhỏ ưa thể hiện mình bằng lời nói. Nhưng em hoàn toàn có thể bày tỏ mạnh mẽ cảm xúc và suy nghĩ của mình thông qua màu sắc và hình khối!

Bản thân từng bức là một câu chuyện, một chiếc khung chứa đựng từng trải nghiệm. Em muốn sự thấu hiểu vượt lên trên nỗi lo âu và sợ hãi. Màu sắc tươi sáng trong tranh của em, như một cách thể hiện sự đồng cảm, động viên cùng niềm tin, đã làm nổi bật nỗ lực dập dịch của người Việt trong suốt nửa năm ròng.

Những nhân viên y tế phun thuốc khử trùng chặn đứng virus len lỏi vào từng khu dân cư. Hàng rào y tế "nội bất xuất ngoại bất nhập" nhằm truy dấu virus trong Bệnh viện Bạch Mai. Cảm giác xoa dịu tâm hồn ngay cả trong bức tranh những phút cuối cùng của bác sĩ Lý Văn Lượng. Bị thần chết đội lốt cánh dơi chở đi, đôi mắt ông nhắm lại yên nghỉ trên giường bệnh.

Cô họa sĩ nhỏ kể, hầu hết những bóng áo trắng trong tranh còn mang gương mặt của một người thân. Là người mẹ nuôi làm trong ngành y, là hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp, là người anh họ "nối khố" từ nhỏ; dù là ai, cũng không cô đơn trong đại dịch.

Bây giờ, Chung Anh đang giục mẹ đóng 11 bức tranh thành một tập sách nho nhỏ, mơ ước tặng tất cả mọi người như một món quà giúp khích lệ nhau hãy cởi mở và hãy hi vọng, dù bất cứ lúc nào! Bức tranh thứ 12, Chung Anh thầm nhủ, nếu vẽ, em sẽ thêm vào đó những thiên thần, là những người đã bị corona cướp đi sinh mạng, nhưng tâm hồn họ còn lưu lại trên thế gian.

Các bức tranh của Nguyễn Đới Chung Anh:

Nguyễn Đới Chung Anh: Hãy cởi mở, hãy hi vọng! - Ảnh 2.
Nguyễn Đới Chung Anh: Hãy cởi mở, hãy hi vọng! - Ảnh 3.
Nguyễn Đới Chung Anh: Hãy cởi mở, hãy hi vọng! - Ảnh 4.
Nguyễn Đới Chung Anh: Hãy cởi mở, hãy hi vọng! - Ảnh 5.
8 họa sĩ mang ‘Ngày mới trở lại’ rực rỡ sắc màu sau COVID-19 8 họa sĩ mang ‘Ngày mới trở lại’ rực rỡ sắc màu sau COVID-19

TTO - Những tác phẩm hội họa sinh ra ngay trong những ngày dịch bệnh u ám vừa qua của 8 họa sĩ Hà Nội, kỳ lạ thay, hầu hết chúng lại đầy sắc màu tươi vui và ngập tràn năng lượng bung tỏa ra từ những rung cảm mãnh liệt của người nghệ sĩ.

LÊ ĐỖ NGA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên