Viên phấn lè nhè: Quả bóng ơi, dân gian nói chẳng có sai bao giờ, cái lĩnh vực của cậu đúng là dành cho người dân chỉ phát triển tứ chi. Ai đời kiểm có 19 lá phiếu mà cũng sai từa lưa, khiến cho thiên hạ nhao nhao cười nhạo.
Quả bóng đỏ mặt: Hừm, tớ chỉ phát triển tứ chi nên đầu óc nhiều lúc thiếu minh mẫn là lẽ thường tình. Như cậu mới là đau, ai đời tự hào mình đem lại cho đời sự thông thái, thế mà lại đi ban hành một cái quyết định không giống ai, đó là thưởng điểm thi cho những người đã đến tuổi gần đất xa trời, để rồi cuối cùng phải rút lại...
Viên phấn hùng hổ đứng lên: Này Quả bóng, chuyện người đời chê cười cậu kể cả ngày không hết đấy nhé. Nào là mấy chục năm ròng chống tiêu cực cũng không xong, ăn xổi ở thì, vung tay quá trán, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng...
Quả bóng đứng lên cắt lời: Hừm, cộng tất cả các chuyện của tôi cũng không vô duyên bằng cái quy định tỉ lệ tốt nghiệp năm sau phải thấp hơn năm trước của cậu nhé...
***
Cuộc tranh cãi của Quả bóng và Viên phấn bị thực khách các bàn bên ngăn chặn. Và mọi người cùng lên tiếng: Nói về sự vớ vẩn, hai ông ngang nhau và đều là nguồn đề tài vô tận cho dư luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận