17/09/2019 07:02 GMT+7

Nguồn cội thói nói chuyện bằng nắm đấm

MINH ÚT - DIÊN KHÁNH
MINH ÚT - DIÊN KHÁNH

TTO - Lại thêm một vụ hành hạ vợ dã man tại Tây Ninh đang xôn xao dư luận ba ngày qua, tiếp sau vụ anh chồng là võ sư đánh vợ dã man ở Hà Nội, một anh khác trong cơn say đánh vợ đang mang thai ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận...

Nguồn cội thói nói chuyện bằng nắm đấm - Ảnh 1.

Người chồng liên tục dìm chị M. xuống nước ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu (Tây Ninh) - Ảnh cắt từ clip

Tất cả diễn ra trước mắt những đứa trẻ.

Mỗi vụ có một lý do khác nhau nhưng đánh vợ đến mức phải nhập viện thể hiện tính hung hãn, tư tưởng gia trưởng, lạc hậu và sự bất lực.

Đấm vào sự tiến bộ

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện một bộ phim ngắn chỉ vài phút của hai sinh viên sinh năm 1996, dựng lại những hình ảnh "bạo hành" có một không hai và "có vẻ như ngược lại" trong cuộc sống đời thường một gia đình nông thôn ở miền Tây Nam Bộ.

Phim có tên Bình minh, trong phim chén đĩa, tập vở bị hất văng tung tóe, những âm thanh chát tai, thô tục... của đôi vợ chồng cãi nhau, tiếng khóc thét hoảng sợ của con trẻ. 

Nhưng có sự khác biệt không ngờ: kẻ bạo hành là vợ, người cam chịu là chồng. Bộ phim với thông điệp về sự bình đẳng giới. Theo tôi, đây là cái gốc hạn chế đến mức thấp nhất bạo lực gia đình.

Đàn ông đánh vợ là chứng tỏ mình bất lực trong mối quan hệ bình đẳng. Nhìn sâu hơn vào thực tiễn, vào luật pháp cũng như về sự tiến bộ nhiều mặt, phụ nữ Việt ngày nay đang có một vị trí, vai trò không kém nam giới. 

Trong gia đình, hầu hết việc nấu cơm, rửa chén, giặt giũ, chăm sóc con cái... vẫn trong tay phụ nữ. Ngoài xã hội, một số công việc trước đây chỉ dành cho đàn ông thì phụ nữ bây giờ đã làm tất, từ việc tay chân đến việc quản lý, điều hành.

Đánh vợ, không phải là chuyện "đèn nhà ai nấy sáng", đó là cách nghĩ đã rất cũ. Xã hội tiến bộ cần nhìn nhận đúng vai trò, sự tiến bộ và tiếng nói của phụ nữ. 

Xã hội văn minh, nam giới cần hiểu và chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ, bởi dù thế nào nam giới vẫn khỏe mạnh hơn. Đừng dùng sức khỏe đó để ra tay đánh phái yếu.

Có một thực tế khác nữa, những vụ "chồng đánh vợ" kiểu này thường sẽ được giải quyết êm thấm, vợ thương chồng (hoặc vì nhiều lý do khác) nên xin bãi nại hoặc che giấu hành vi của chồng. 

Điều này cần phải thay đổi từ nhận thức của mỗi người trong cuộc đến việc thực thi nghiêm quy định pháp luật về hành vi này. 

Đừng vì bất cứ lý do nào mà dung dưỡng cho thói vũ phu! Thay đổi vì một xã hội tiến bộ hơn, trân trọng phụ nữ hơn. Xã hội ấy, mâu thuẫn, bất đồng không phải giải quyết bằng nắm đấm.

Ai còn nghĩ đến trẻ em...

Không những qua phim ảnh mà ngay từ hành xử trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường thấy người nước ngoài bảo vệ phụ nữ, trẻ em bằng nhiều cách thức khác nhau. Quan trọng nhất là họ không bao giờ cho trẻ chứng kiến những điều không hay, tiêu cực ngay từ bản thân mình, gia đình hay bất cứ ai khác.

Quá nhiều câu chuyện về những người lớn không mấy hay ho thời gian qua. Cộng đồng bức xúc, bàn luận về hành vi người lớn, ít ai chịu để ý đến những đứa trẻ phải chứng kiến lối hành xử của cha mẹ mình. Sau tiếng khóc, sự hoảng sợ nhất thời sẽ là những gì trong trí trẻ?

Một bà mẹ "đại náo" sân bay lan truyền như bão trên mạng, con của chị này không ở đó chứng kiến mọi lời lẽ và sự quá đáng của mẹ mình, chứng kiến và đau lòng hơn là lúc bé phải nhìn mẹ mình bị còng tay áp giải đi. Không có bất cứ người lớn nào có động tác gì đó để bảo vệ cho bé.

Câu chuyện về những anh chồng đánh vợ trước mặt con còn nhức nhối hơn. Ngay trong clip được "bung" tràn ngập các trang mạng, ai cũng thấy anh chồng đang ngồi cùng đứa con mình, người vợ đang bế trên tay đứa con khác, thấy đứa trẻ ở Tây Ninh khóc thét sợ hãi và bất lực khi cha đánh mẹ.

Chúng ta nói rất nhiều về việc bảo vệ trẻ em. Không chỉ là bảo vệ thân thể trẻ mà còn bảo vệ tinh thần, gìn giữ cho trẻ một không gian sống giảm thiểu bạo lực. Trẻ em sẽ nhận biết và phát triển cùng tâm thức như thế nào, khi chúng phải chứng kiến những câu chuyện xấu xí từ cha mẹ hay từ người khác, dù chỉ là qua lời nói hay clip trên mạng.

Ai còn nghĩ đến trẻ, đừng bắt trẻ chứng kiến lời nói, hành động xấu xí đầy bạo lực từ người lớn. Quá nhiều vụ bạo hành từ ngôn ngữ đến hành động liên tiếp thời gian qua, người lớn tự vẽ hình ảnh và sự hung dữ của mình bằng những gam màu đen tối trước mắt trẻ. 

Ai còn yêu thương trẻ con, xin để cho tương lai trẻ những hình ảnh đẹp hơn về những đấng sinh thành và những người lớn quanh các em.

Vụ chồng đánh vợ dã man ở Tây Ninh:

Người vợ muốn cơ quan chức năng xử lý đúng pháp luật

Chiều 16-9, ông Nguyễn Đình Du - chánh văn phòng UBND huyện Tân Châu (Tây Ninh) - cho biết trong cuộc làm việc với Công an xã Suối Dây, ông Phạm Chí Linh (33 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đã thừa nhận hành vi đánh đập, bạo hành với vợ là chị T.T.T.M. (31 tuổi) tại khu vui chơi trẻ em Kiều Diễm ở xã nhà. Nguyên nhân đánh vợ, ông Linh khai do ghen tuông.

Ông Linh và chị M. cưới nhau 10 năm, có hai con và đang kinh doanh khu vui chơi thiếu nhi, buôn bán tạp hóa tại xã Suối Dây. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị M. cho biết hiện sức khỏe tạm ổn định dù vẫn còn đau ở phần mặt và ngực. "Tôi đã về nhà mẹ ruột tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Trước đây chồng đánh đập rất nhiều lần nhưng tôi chịu đựng. Lần này tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý đúng pháp luật" - chị M. cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip chồng đánh vợ dã man tại một hồ bơi. Hình ảnh cho thấy người đàn ông đẩy vợ xuống hồ nước (nơi có máng lượn và cầu trượt dành cho trẻ em vui chơi), ghì mạnh vợ dìm xuống nước nhiều lần, thậm chí còn dùng tay bóp cổ vợ. Khi thấy vợ có ý định chạy lên bờ, người này dìm vợ xuống nước một lần nữa.

Khi người vợ cố leo lên bờ, chồng ghì cổ kéo xuống hồ đánh. Khi người vợ đã chạy thoát lên bờ, người chồng vẫn tiếp tục mắng mỏ, đưa tay tát thẳng vào mặt vợ, dùng cùi chỏ đánh vào gáy vợ...

PHƯỚC TUẦN

Chồng đánh vợ dã man ở Tây Ninh do ghen tuông Chồng đánh vợ dã man ở Tây Ninh do ghen tuông

TTO - Làm việc với công an xã Suối Dây (huyện Tân Châu, Tây Ninh), người chồng thừa nhận hành vi bạo hành với vợ là do ghen tuông, nghi vợ có quan hệ bất chính với người khác.

MINH ÚT - DIÊN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên