Người vợ khôn

Theo LÊ TRUNG VŨ
Theo LÊ TRUNG VŨ

TTC - Ngày xưa có hai người anh em họ. Người anh thấy vợ người em đẹp thì mang lòng chiếm đoạt. Ngày chợ, anh ta rủ người em mua rượu uống. Người em thật bụng uống liền liền đến khi nửa tỉnh nửa say, người anh mới hỏi:

lUPUSJd8.jpgPhóng to

- Anh đố em câu này, nếu nói được thì thôi, nếu không nói được thì phải mất vợ cho anh, bằng lòng không? - Cứ nói đi, anh em mình mà. Nói cho hết lời.

- Anh có một cái thùng gỗ, mỗi khi đổ đầy nước, thả con vịt vào, mãi đến 3 ngày con vịt vẫn không bơi được từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đố em cái thùng này hiện ở đâu? Người em không trả lời được. Người anh nói:

- Thế là ngày mai anh sang lấy vợ em nhé. Về nhà, tỉnh rượu, người em buồn lắm. Vợ hỏi, anh ta thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Chị vợ cười, khuyên chồng đừng quá lo nghĩ. Hôm sau người anh đến sớm, từ xa đã hỏi:

- Em có ở nhà không đấy?

- Đi vắng rồi - tiếng vợ người em đáp.

- Đi đâu sớm thế?

- À, là dưới xóm kia có nhà mất cây trúc, thằng kẻ trộm chặt lôi đi đã 3 ngày mà ngọn vẫn chưa ra khỏi vườn. Họ nhờ anh ấy cùng đi trói kẻ gian. Người anh không tin, cãi lại. Chị ta mới nói rõ:

- Cây trúc đó để chẻ lạt làm đai thùng gỗ nhà anh đấy. Biết bị chế giễu, người anh xấu hổ bỏ đi.

* Buổi chợ sau, người anh lại kéo em vào hàng rượu, đổ rượu cho người em uống say khướt, rồi đố:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Nhà anh có cái trống to lắm, đánh một lần tiếng nó vang đi mấy ngày, tới vùng vua

Kinh mới hết. Đố em biết mặt trống bịt bằng da con gì?

Người em lại chịu. Anh ta buồn bã về nhà và kể lại chuyện cho vợ biết. Vợ anh lại dặn như lần trước. Sáng hôm sau người anh lại đến nhà. Vợ người em cũng bảo chồng mình đi xóm dưới để xử vụ con bò cổ dài ăn vụng bắp. Người anh thắc mắc:

- Con bò cổ dài thế nào?

- Con bò đứng bên này suối đã với cổ sang bên kia suối ăn hết 3 nương bắp.

- Làm gì có con bò như thế?

- Có đấy, phải có con bò ấy mới có tấm da bịt trống mà tiếng nó vang xa tới tận vua

Kinh chứ.

Người anh tẽn tò lủi thủi ra về. Như con chó cúp đuôi.

Theo LÊ TRUNG VŨ

pMXfgW9X.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Theo LÊ TRUNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất