24/03/2019 20:21 GMT+7

Người Việt tử nạn tại Thái Lan: Chờ đem thi thể người thân về an táng

HÀ ANH
HÀ ANH

TTO - Tin chị Nguyễn Thị Thu đang mang bầu hai tháng bị tử nạn ở Thái Lan khiến làng quê Dư Nại vốn yên bình trở nên xôn xao. Dân làng thảng thốt trước sự ra đi đột ngột của người hàng xóm, còn gia đình quằn quại trong nỗi đau tang thương.

Người Việt tử nạn tại Thái Lan: Chờ đem thi thể người thân về an táng - Ảnh 1.

Bà Tam cùng cháu Thanh Ngân thất thần trước sự ra đi đột ngột của chị Thu - Ảnh: HÀ ANH

Từ UBND xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vào nhà chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, trú thôn Dư Nại) khoảng hơn 1km. Nhà chị Thu nằm hướng ra con đường bêtông làng rộng 4m, phía trước căn nhà cấp 4 dân làng đang tất bật chuẩn bị ma chay để đón thi thể chị Thu về quê an táng.

Ông Nguyễn Công Thìn (67 tuổi, bố chồng chị Thu) dáng người ốm yếu, ngồi trâm ngâm trong vòng vây của những người làng đến chia buồn. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Thìn nói, chị Thu là người cùng làng lấy con trai thứ 3 của ông là anh Nguyễn Đình Biên đã 5 năm nay.

Cưới nhau về, vợ chồng chị Thu không có nghề nghiệp ổn định nên đi làm công. Cách đây ít năm, anh Biên theo chân người làng sang Thái Lan làm thuê, mưu sinh trên đất khách, dù không dư dã nhưng đủ nuôi sống gia đình.

"Sau nhiều năm tích cóp, hai vợ chồng Thu thuê thợ đến làm nhà còn dở dang rồi để đấy, ra tết con dâu tôi bảo đi sang bên Thái thăm chồng rồi tiện tìm việc làm để kiếm thêm tiền về xây nhà, ai ngờ trên đường đi đóng dấu giấy lưu trú thì gặp nạn",  ông Thìn nói.

Nghe chồng kể chuyện, bà Nguyễn Thị Tam (65 tuổi, mẹ chồng chị Thu) đang bế trên tay đứa con gái đầu của chị Thu tên là Nguyễn Lê Thanh Ngân (5 tuổi) bỗng bật khóc, đôi mắt bà đỏ hoe. Bà bảo: Thu có bầu hơn 2 tháng rồi, cháu mất thảm quá.

Người Việt tử nạn tại Thái Lan: Chờ đem thi thể người thân về an táng - Ảnh 2.

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân - Ảnh: HÀ ANH

Bà Tam cho biết, chị Thu gặp tai nạn vào trưa ngày 23-3. Lúc đầu, người làng đến thông báo nhưng bà không tin, chỉ đến khi người thân trong gia đình bà ở bên Thái gọi về báo tin, bà thất thần đau đớn.

"Chị thấy đó, cháu Ngân còn nhỏ dại mà mẹ nó mất sớm quá. Từ lúc Thu đi tới giờ, đêm nào nó cũng gọi điện về gặp cháu, hôm qua tới giờ không thấy mẹ nó gọi nó cứ khóc quấy đòi", bà Tam nói.

Thông tin 5 người Việt tử vong vì tai nạn ở Thái Lan cũng nhanh chóng truyền về thôn Chùa, xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh), nơi có gia đình nạn nhân Trần Văn Nhật đang sinh sống. Từ sáng sớm, rất đông người dân đến căn nhà chị Tô Thị Hợi (34 tuổi, vợ nạn nhân Nhật) để chia buồn trước sự ra đi đột ngột của anh Nhật.

Chị ngồi lặng lẽ ở một góc nhà, thỉnh thoảng nấc lên nghẹn ngào. Chị bảo chồng chị sang Thái làm thuê từ năm 2015, mỗi năm về vài lần dịp lễ tết, cảnh làm thuê cực nhọc nhưng chồng bị vẫn phải cố gắng mưu sinh để nuôi gia đình.

"Vợ chồng tôi có hai đứa con, đứa gái lớn đã 6 tuổi, con trai cuối năm nay lên 3 tuổi. Thương con lắm nên lúc nào gọi điện về cũng bảo tôi chăm sóc con cho thật tốt, còn chuyện tiền bạc anh ấy bảo sẽ cố gắng làm, ai ngờ ra nông nỗi này" - chị Hợi đau xót nói.

Trưa 23-3, một vụ tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra tại huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan làm ít nhất 10 người tử vong, trong đó có 5 người quốc tịch Việt Nam.

Danh tính 2 nạn nhân người Hà Tĩnh được xác định gồm: Nguyễn Thị Thu, SN 1990, trú tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc và anh Trần Văn Nhật, 34 tuổi, trú tại thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.

Xe khách gặp nạn ở Thái Lan, 5 người Việt tử vong Xe khách gặp nạn ở Thái Lan, 5 người Việt tử vong

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối ngày 23-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan xác nhận có 5 người Việt và 5 người Lào thiệt mạng sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trưa cùng ngày.

HÀ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên