Với các nhà khoa học đó là chuyện rất dễ giải thích, nhưng với một số người mê tín thì lại tin rằng ấy là điềm gở, điềm xui. Song thời gian gần đây, nhiều thầy tướng số có quan niệm ngược lại khi cho biết sở hữu quái thú trong nhà sẽ giúp gia chủ ăn nên làm ra, giải trừ được vận xấu. Theo lời thầy, những con vật này có năng lượng kỳ lạ nên tiềm ẩn khả năng đặc biệt, dễ trở thành thần giữ của cho người sở hữu chúng.
Tuy nhiên, muốn đạt linh ứng cao phải mua con thú khắc tinh với tuổi của mình, ví như tuổi Tý phải chọn mèo dị dạng. Thế nhưng quái thú khá hiếm nên việc săn lùng trở thành khó khăn, nhất là khi không có manh mối. Bởi thế phần lớn các thầy kiêm luôn vai trò “cò”, giới thiệu những người chuyên săn quái thú cho gia chủ. Hiện một quái thú bình thường, dễ gặp như gà vịt cũng có giá vài triệu đồng, còn không phải là vật nuôi có lúc bị hét tới cả trăm triệu. Ông H. (Đồng Nai) tuy cắn răng bỏ ra 50 triệu tậu con sóc hai đầu đã chết, phải ngâm dung dịch bảo quản nhưng vẫn rất mừng vì đã thực hiện đúng theo ý thầy dặn. Tiếc thay niềm vui sớm qua mau, trưng được vài ngày thì vợ ông sẩy tay làm vỡ chiếc bình khiến đầu con sóc gẫy lìa. Hốt hoảng xem lại thì ông phát hiện ra cái đầu dị dạng là... bột nặn, được tạo dáng cực khéo. Lúc này ông mới hiểu, té ra không phải là thú quái mà là người quái!
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận