
Vũ Cát Tường trong ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn - Ảnh: BTC
Không những vậy, theo thống kê của Kworb.net, Người như anh xứng đáng cô đơn đứng thứ 9 trong top video âm nhạc thịnh hành trên thế giới, thứ 36 tại Nhật Bản và thứ 4 tại Canada.
"Không thất tình bao giờ mà nghe xong suy ngang"
Còn trên các diễn đàn mạng, bài hát này nhận được nhiều bình luận, chủ yếu là khen.
Người như anh xứng đáng cô đơn là bài hát duy nhất trong Live Stage 1 có thể loại ballad. Các ca sĩ chỉ đứng hát và phiêu, không có vũ đạo kèm theo như 5 ca khúc trình bày trước đó.
Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn - Video: Nguồn Vie Channel
"Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em" - câu điệp khúc buồn da diết, vụn vỡ, đau hơn cả đau về duyên số không thành của cặp đôi qua giọng ca của Vũ Cát Tường, Negav, Ngô Kiến Huy, Karik, Jeyb.
"Hay một cách chấn động tâm can, màu nhạc đậm Vũ Cát Tường cộng với rap cực đỉnh", "Bài hát thật sự chạm đến trái tim người nghe. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng day dứt, ca từ vừa giản dị vừa sâu sắc, lột tả trọn vẹn nỗi cô đơn và sự tự giằng xé trong tình yêu.
Cách truyền tải cảm xúc chân thật, khiến ai nghe cũng có thể thấy bóng dáng của chính mình trong đó. Đây là một ca khúc vừa đẹp vừa buồn", các ý kiến viết lại.
Có ý kiến còn khẳng định: "Thật sự đến bài của đội Vũ Cát Tường mình lặng người nghe vì nó quá hay, giai điệu dễ nghe, cảm xúc tất cả đều chạm đến mình. Bài hát xứng đáng hay nhất chương trình!".
"Người như anh xứng đáng cô đơn siêu hay luôn ấy, không thất tình bao giờ mà nghe xong suy ngang. Chúc mừng năm anh em Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik, Jey B, Negav".

Các ca sĩ trong đội Vũ Cát Tường trình diễn Người như anh xứng đáng cô đơn - Ảnh: BTC
Dấu ấn Vũ Cát Tường trong Người như anh xứng đáng cô đơn
Vũ Cát Tường chia sẻ trong chương trình rằng: "Bài hát nói về một người không thể đến được với người mình yêu vì anh là người đến sau kiếp này nên không gặp được em". Để viết nên bài hát, Tường đã thức nhiều đêm, nếp sinh hoạt khá đảo lộn.
Karik thì bảo Vũ Cát Tường viết giai điệu khá là tình, dễ đi vào lòng người nên khi viết rap anh viết cái gì nâng lên chút xíu. "Lâu rồi, Karik không viết tình yêu của mình, đâu đó ở ngoài kia có những người yêu nhau mà đôi khi mình bận lo danh vọng cuộc sống, không vun vén tình cảm cho mình", anh nói.

Từ trái qua: Jey B, Vũ Cát Tường, Negav - Ảnh: BTC
Trên sân khấu, Jey B trong toa tàu mùa đông mở màn. Karik với giọng hát ấm áp trong toa tàu mùa thu. Negav hát truyền cảm trong toa tàu mùa xuân. Ngô Kiến Huy đại diện cho mùa mưa, cất giọng ballad ngọt ngào. Vũ Cát Tường ngồi trong toa tàu đặc biệt - "mùa cô đơn".
"Không hiểu sao lúc viết xong bài mình cũng rưng rưng. Một nhạc sĩ không nhất thiết phải đang trải qua tình cảnh như thế mới viết được, nhưng bất cứ khi nào quay về "căn phòng" chứa đầy trải nghiệm, anh ta luôn có thể mang ra một mảnh ký ức để giãi bày với khán giả.
Tường cảm ơn các anh em đã cùng Tường làm nên Người như anh xứng đáng cô đơn... ngồi xem lại vẫn rất xúc động", Tường viết trên trang Facebook của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu quý bài hát này của team.

Ngô Kiến Huy (trái) và Karik
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận