
Ngôi nhà bị ngập nước, nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến hai mẹ con tử vong - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Mẹ nghèo, con hiếu học
Chiều ngày 3-11, giữa sân nhà ông Nguyễn Bá Phẩm (xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) hai chiếc quan tài đặt song song, một lớn một nhỏ, nằm lặng lẽ.
"Nhà con Nguyệt bị ngập, không có sân để dựng rạp, nên tôi rước quan tài hai mẹ con nó về đây, tiễn đưa cho đàng hoàng rồi chôn phía sau đất nhà", ông Phẩm nói, mắt đỏ hoe.
Ông Phẩm là anh trai của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (50 tuổi), là một trong hai nạn nhân bị điện giật chết xảy ra trước đó một ngày. Nạn nhân còn lại là bé gái Trần Bảo Ngọc, con gái duy nhất của bà Nguyệt, đang học lớp 9 Trường THCS Phú Mỹ.
"Chiều đó tôi nghe mọi người hô hoán thì chạy tới, thấy cảnh tượng không bao giờ quên được. Hai mẹ con nằm dưới nước, tôi biết ngay là bị điện giật. Tôi cúp cầu dao, lao tới kéo lên, nhưng không kịp nữa rồi”, ông Phẩm kể.
Còn ông Nguyễn Ngọc Ẩn, 84 tuổi, là ông ngoại của Bảo Ngọc, cho biết mình phát hiện con gái và cháu ngoại nằm bất động trước cửa nhà tắm, trong làn nước ngập cao đến nửa ống chân.
Do lớn tuổi, đi lại khó khăn nên không làm gì được. Khi mọi người trong xóm đến thì cả hai đều đã cứng đờ, tay vẫn như đang quờ quạng tìm nhau giữa dòng điện rò rỉ từ sợi dây cháy đen cắm trên vách tôn nhà tắm.
Ông Phẩm cho biết bà Nguyệt là công nhân một nhà máy gần xã. Đồng lương ít ỏi, lại nuôi cha già và con gái tuổi ăn học, nên cuộc sống quanh năm túng thiếu.
Nhà lợp tôn, nền thấp hơn mặt đường, mỗi mùa nước nổi lại ngập đến đầu gối. "Cha tôi không chịu đi đâu, ông nói muốn ở lại căn nhà kỷ niệm, nơi má tôi mất, nên Nguyệt cũng ráng bám trụ", ông Phẩm kể.
Đi tắm để dự sinh nhật thì gặp nạn
Trước di ảnh bé gái Trần Bảo Ngọc, thầy cô ai cũng thương, bạn bè ai cũng quý. Trong đám tang, hàng chục học sinh mặc đồng phục trắng, tay cầm nhang run run, mắt đỏ hoe.
"Bạn con ngoan lắm, học giỏi nữa. Nó nói muốn học tiếp lên cấp ba, rồi ra trường đi làm phụ mẹ nuôi ông ngoại", một bạn học cùng lớp của Bảo Ngọc nói mà nước mắt lưng tròng.
Theo người nhà của Bảo Ngọc, buổi chiều định mệnh ấy, Ngọc vừa tan học. Định đi tắm xong sẽ đi dự sinh nhật của bạn, rồi hai mẹ con cùng ra nhà sau, bật đèn tắm.
Không ngờ chỉ ít phút sau, tiếng tri hô thất thanh vang khắp xóm. Bóng người cha già run rẩy, người anh trai lao tới, nhưng tất cả đều quá muộn.
Căn nhà từng là tổ ấm của ông ngoại và hai mẹ con Bảo Ngọc giờ trống trơn. Dù đang lúc nước ròng nhưng từ ngoài sân vào trong buồng ngủ, nước ngập gần đầu gối.
Những thanh gỗ được gác từ ngoài đường vào thềm cửa, gác lên giường rồi được kê lên cao dẫn lối ra phía sau nhà. Đây cũng là lối đi duy nhất trong nhà trong những tháng mùa nước nổi.
Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con tại xã Hưng Thạnh.
Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (50 tuổi) cùng con ruột là Trần Bảo Ngọc (15 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Ẩn (84 tuổi, cha bà Nguyệt) sinh sống chung nhà tại ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.
Những ngày qua nền nhà bà Nguyệt bị ngập nước khoảng 0,3m do đang vào mùa nước nổi, nước từ kênh Nguyễn Văn Tiếp dâng cao gây ngập.
Khoảng 15h20 ngày 2-11, bà Nguyệt cùng con gái đi tắm ở nhà tắm phía sau nhà. Thấy bà Nguyệt và cháu ngoại tắm lâu không vào nhà, ông Ẩn ra sau tìm thì phát hiện bà Nguyệt và cháu gái nằm ngửa dưới mặt nước trước cửa nhà tắm nên tri hô hàng xóm và báo Công an xã Hưng Thạnh.
Bước đầu kiểm tra dây dẫn điện từ nhà ra nhà tắm, công an phát hiện dây dẫn điện có vết cháy đen tại vị trí tiếp giáp vách tôn. Lúc bà Nguyệt và cháu Ngọc ra nhà tắm có bật đèn để tắm.
Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể nguyên nhân tử vong của bà Nguyệt và cháu Ngọc là do bị điện giật. Hiện Công an xã Hưng Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan làm rõ.

Bạn bè cùng lớp đến chia buồn và tiễn đưa Bảo Ngọc vào chiều 3-11 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trong ngôi nhà ngập nước của gia đình Bảo Ngọc, việc đi lại đều phụ thuộc vào những tấm ván bắc lên cao như thế này - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhà tắm bị rò điện dẫn đến cái chết đau lòng của hai mẹ con Bảo Ngọc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận