"Người nghèo lấy đâu ra tiền..."

Bà TRẦN THỊ DUNG(phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc)
Bà TRẦN THỊ DUNG(phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc)

TT - “Tôi đã biết bác sĩ Thiên gần 30 năm nay. Khi đó tôi đưa con trai 6 tháng tuổi bị viêm đường tiết niệu đến điều trị tại khoa nhi của bệnh viện. Buổi chiều đó khi tôi đến viện thì nhận được lời nhắn lên gặp bác sĩ Thiên.

Bác sĩ đã từ tốn giải thích bệnh của con tôi và tận tâm điều trị cho cháu suốt sáu tháng trời. Sau đó nhiều lần bác sĩ đã đạp xe đến nhà để khám bệnh lại cho cháu. Mỗi lần khám bác sĩ lấy tiền rất rẻ, chỉ mười mấy ngàn đồng. Tôi nhớ mãi cách đây vài năm, có góp ý về chuyện lấy tiền khám quá rẻ, bác sĩ bảo: người lao động nghèo lấy đâu ra nhiều tiền mà trả, tôi không đành làm thế”.

Kỷ luật với tất cả

“Suốt 16 năm làm việc cùng khoa, tôi chưa thấy ông đi làm muộn bao giờ” - nữ hộ sinh Phạm Thúy Nga, người từng sát cánh khi ông còn là phó giám đốc bệnh viện, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, cho biết. Tính kỷ luật này cũng được ông áp dụng rất nghiêm khắc đối với toàn thể cán bộ nhân viên. “Ai đi làm trễ, ông yêu cầu bảo vệ ghi lại danh sách, cuối tháng sẽ hạ bậc thi đua, bất chấp anh là nhân viên hay trưởng khoa. Tôi cũng từng bị hạ thi đua vì đi trễ”.

Bệnh viện tiến triển tốt

“Đã có nhiều chuyển biến từ khi ông Thiên lên làm giám đốc, cái được nhất chính là mở mang và ứng dụng nhiều dịch vụ y tế mới, theo kịp với khoa học và quy tụ được một đội ngũ trí thức trẻ về bệnh viện. Với đà này, tôi tin tưởng bệnh viện sẽ tiến triển tốt hơn trong thời gian tới”.

Bà TRẦN THỊ DUNG(phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất