Người "lịch lãm"

N.S. (Ninh Thuận)
N.S. (Ninh Thuận)

TTC - Gêm-sô “Rủ nhau thi cõng” bắt đầu!

Kể từ lúc tuyên bố cuộc thi, cả nước rầm rầm rộ rộ “làm phong trào”.

Đầu tiên là phường, xã, thị trấn về huyện, thị thi tài, khi đã có người cõng giỏi nhất mới cử về tỉnh, thành phố. Gần 6 tháng trời, hầu như đâu đâu cũng bàn tán về cuộc thi: Ai cõng giỏi nhất, cõng bao nhiêu?... Cá biệt có kẻ xấu còn đồn chuyện tiêu cực trong cuộc thi...

Cuối cùng, cũng chọn được 4 người đại diện cho 4 vùng miền vào chung kết. Trước đó 1 tuần, đài truyền hình đã tổ chức hàng chục cuộc phỏng vấn với các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành về kết quả cuộc thi: Ai sẽ là người thắng cuộc? Ối thôi khỏi nói, người bảo ông A thắng, người bảo ông C thắng. Ai cũng có lập luận sắc bén - cỡ luận án cấp cao - để bảo vệ quan điểm của mình.

Báo chí thì có phiếu dự đoán kết quả, các công ty điện thoại thì cú pháp, nhắn tin, dự đoán có thưởng... Giới “cá cược đen” cũng đâu chịu kém trình độ “ăn theo”.

Và rồi, ngày X cũng đến! Cả trường quay chật kín khán giả, dù đã xếp thêm hàng ghế phụ. Cả chục đài truyền hình trực tiếp; máy lạnh, máy quạt mở hết công suất mà khán phòng vẫn “nóng như chảo lửa”.

Phần thi đầu tiên là của thí sinh A: Nhìn tướng tá vai u thịt bắp, da đen đúa rõ là anh Hai Lúa. Anh bước lên bàn cân, hàng chục tấn mía chất trên vai mà anh... xem như không có. Khán phòng vỗ tay rào rào. Khi được phỏng vấn anh trả lời:

- Có gì đâu, khi mía lỗ không bán được thì tôi cho 1 mồi lửa, bao nhiêu tấn cũng thành tro bụi; cõng dễ quá mà!

Thí sinh B mặc đồ ra dáng công nhân, cõng 1 ống nước khổng lồ mà không đổ 1 giọt mồ hôi: Thì ra nước vào đầu này ra đầu kia, có gì mệt nhọc? Có khán giả tinh ý đoán ra ngay: Cuộc thi nào cũng vậy, cũng phải có “gà nhà” chớ!

Thí sinh C vừa lên bàn cân thì khán giả... nín thở! Anh trông mảnh khảnh ốm yếu, đeo cặp kính dày cộp búa đập không bể vậy mà giỏi nhen. Cõng một đống sách vở khổng lồ cứ như không. Được phỏng vấn anh nói:

- Có gì đâu, ngoài dạy chính khóa tôi còn dạy phụ khóa, ý quên phụ đạo, dạy ngày dạy đêm thêm trưa nửa buổi... cũng xong thôi!

Thí sinh cuối cùng bước ra: Đầu hói, bụng tròn vo, diện bộ đồ vét cà-vạt bảnh tỏn, rõ là người “lịch lãm”. Hai thanh sắt đè trên vai, trọng lượng hiện rõ: 55,2 tấn! Ông bình thản đề nghị:

- Cho thêm 33,9 tấn nữa!

Lập tức sức ép tăng lên gần 90 tấn, khán phòng ào lên như cháy chợ, hàng triệu khán giả ngồi xem tivi cũng la hét ỏm tỏi, tiếng ồn chắc cũng thấu tai... Thiên đình!

Khi được hỏi, ông bình thản nói:

- Có gì đâu mà rùm beng, tôi chỉ điều chỉnh tí thôi mà!

Đây quả là người “lịch lãm”!

Khỏi cần nói bà con cũng rõ vô địch là ai. Riêng tôi nhờ “con người lịch lãm” nên kiếm bộn tiền mà khỏi đóng thuế, đủ mua vài con cừu về nuôi làm vốn.

vY7nyfuV.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

N.S. (Ninh Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất