27/02/2008 09:19 GMT+7

Người lao động kiệt sức

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Sau nhiều ngày đình công, gần 200 cô gái VN được xuất khẩu lao động sang Jordan đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi những gói mì ăn liền các cô mang sang dự trữ đã cạn dần, trong khi tiền không được công ty phát. Hiện một số người đã gần như kiệt sức do thiếu ăn và không được hỗ trợ, đặc biệt là chị Trần Thị Ánh (quê ở Bắc Giang).

ZA4g59yo.jpgPhóng to
Chị Trần Thị Ánh
TT - Sau nhiều ngày đình công, gần 200 cô gái VN được xuất khẩu lao động sang Jordan đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng khi những gói mì ăn liền các cô mang sang dự trữ đã cạn dần, trong khi tiền không được công ty phát. Hiện một số người đã gần như kiệt sức do thiếu ăn và không được hỗ trợ, đặc biệt là chị Trần Thị Ánh (quê ở Bắc Giang).

Công ty sẽ có trách nhiệm đến cùng với 200 lao động

Hôm qua, Tuổi Trẻ đã nhận được những tấm hình và đoạn phim quay qua máy di động của các công nhân tại Jordan vào ngày 20-2. Các công nhân cho biết nhiều cảnh quay cùng ảnh của họ đã bị phía công ty lục soát và xóa đi, nhưng Tuổi Trẻ vẫn nhận được những cảnh quay công nhân chạy tán loạn khi bị đánh cùng hình ảnh những vết thâm tím trên khắp người họ. Có thể nghe thấy trong cảnh quay tiếng đập thình thịch, tiếng khóc nức nở của các chị em khi bị cảnh sát Jordan đánh đập.

Trong một cảnh quay khác thấy các chị em công nhân đang khiêng một người bị đánh tới ngất (khi đó các công nhân nghĩ rằng người này đã chết). Ở một cảnh quay khác có thể thấy đồ đạc bị vứt lung tung dọc khắp hành lang nơi nhà ở mà theo lời các công nhân là họ đã ném đồ vào cảnh sát khi bị đánh.

Trong ngày hôm qua, một số công nhân người Thái Bình cho biết họ bị ông Khương, đại diện của công ty da giày ở Thái Bình, nhắn tin hăm dọa rằng họ sẽ bị điều tra vì những sai phạm của mình. Cho đến giờ phía đại diện công ty vẫn nói cần khoảng hai tuần họ mới có visa để sang Jordan xem xét tình hình.

Trái ngược với những thông tin do công ty cung cấp, các công nhân ở Jordan cho biết không hề có tình trạng đánh nhau giữa những người đi làm và đình công như công ty thông báo. Thực tế, các công nhân cho biết những người xin đi làm là do sợ những đe dọa đánh đập cùng việc trừ tiền lương từ phía công ty, những công nhân nghèo vốn vắt kiệt gia sản của mình để có tiền đóng môi giới cho công ty này đã chấp thuận đi làm lại.

Việc này dẫn đến những căng thẳng nhất định giữa hai nhóm công nhân nhưng chưa hề xảy ra đánh nhau hay xô xát như phía công ty đang biện hộ cho việc gọi cảnh sát đến đánh đập công nhân VN, đơn giản bởi phía công ty đã cách ly hai nhóm công nhân đi làm và biểu tình để không gặp nhau. Ngoài ra, công ty cũng tịch thu điện thoại di động của các công nhân đi làm.

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất