27/01/2011 09:56 GMT+7

Người lái đò thầm lặng...

DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG
DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG

TTO - Chẳng biết giờ Thầy thế nào? Cũng chẳng biết Thầy bị làm sao? Chiều nay, con nhận được điện thoại của bạn là Thầy vào viện rồi. Lúc đó, tự nhiên, con thấy run quá. Con bật khóc… Con sợ…

rpXBxJAY.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Lâu nay, Thầy có vẻ yếu đi nhiều, nhưng con biết Thầy chịu đựng rất tốt. Vậy mà giờ… Thầy phải vào viện cấp cứu. Điều đó đồng nghĩa với việc Thầy đã không chịu đựng được nữa… Có thể bệnh nặng hơn rồi chăng? Thầy ơi, con sợ lắm…Giờ con không biết làm thế nào để hỏi về tình hình của Thầy cả. Không ai biết, con thì đang ngoài Hà Nội. Hôm chủ nhật về nhà, đến lớp học, cảm thấy vui vì sắp được gặp Thầy, nhưng… Thầy ốm, và…Thầy không lên lớp. Con cũng thất vọng một phần nào đó… và cũng lo nữa, vì… Thầy lại ốm…”…

… Đó là những dòng nhật kí ngày con nghe tin Thầy vào viện…

Có thể với nhiều bạn, Thầy chỉ như bao người Thầy khác, nhưng với con, Thầy rất quan trọng. Bởi nếu không gặp được Thầy, có lẽ con đã không thể đứng lên như ngày hôm nay.

Khác với số đông học trò của Thầy, con đến với Thầy bằng sự tò mò của một cô bé mười bốn tuổi, bằng sự ngưỡng mộ trước một người Thầy với cái tên “cuốn từ điển sống”. Và dường như, từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà Thầy, từ ngày đầu tiên đứng trước Thầy, con chưa hề có một cảm giác sợ hãi hay một sự nghiêm túc đến ngột ngạt. Trái lại, đó là một cảm giác rất gần gũi, thân quen..

Cha con là một người tàn tật. Người không thể làm những điều mà bao người cha khác làm cho con gái mình. Con gặp Thầy. Và Thầy đã đến bên con, tiếp thêm cho con sức mạnh. Thầy đã thay Cha con làm những việc mà Người không thể làm, nói những điều mà Người không thể nói…

Con mãi không quên những lời Thầy mắng mỏ khi con cứ thút thít vì không đỗ kì thi vào chuyên Anh, hay mỗi lần con ỉu xìu vì điểm kém, mỗi lần con yếu đuối khi vấp ngã…

Và rồi… cái ngày Thầy gọi con bằng hai tiếng “con gái”, con đã sung sướng đến nhường nào Thầy biết không? Với con, hai tiếng ấy thật thiêng liêng bởi chưa một lần, con được nghe từ một người Cha. Thầy từng nói trước lớp rằng Thầy vừa là Thầy giáo, vừa là Cha của con. Con đã hạnh phúc lắm. Con muốn khoe với tất cả mọi người rằng con đã có thêm một người Cha nữa. Con có hai người Cha thật tuyệt vời!

Từ khi học với Thầy, con không chỉ bị cuốn hút bởi những bài giảng mà còn bởi những điều mà Thầy dạy cho con. Dường như, Thầy đồng cảm với con ở một phần sâu trong tâm hồn hơn cả mẹ đẻ của con. Có lẽ vì thế mà mỗi lần con gặp chuyện, mỗi lần con băn khoăn, người con tìm đến luôn là Thầy. Con còn nhớ như in cái ngày con mất đi một đứa em. Lúc đó, toàn thân con lạnh toát, con đã khóc đến không còn một giọt nước mắt; và … đôi bàn tay con run lên khi nhắn cho Thầy những dòng tin nói về cảm xúc của con lúc đó. Và rồi, Thầy đã an ủi, động viên con. Thầy đã nhắc con rằng: “… Hãy sống thay phần của nó!...”. Câu nói ấy luôn vang vọng bên con khiến con có thể mạnh mẽ đứng lên bước tiếp.

Thầy từng nói rằng nghề giáo không phải lúc nào cũng được tất cả mọi người coi trọng; và tất nhiên không thể tránh khỏi có người yêu, kẻ ghét. Nhưng thầy ơi, dường như ở Thầy, con không tìm được một khuyết điểm nào thì phải. Sở dĩ có những người không ưa Thầy là do họ chưa thực sự hiểu về Thầy mà thôi.

Cuộc đời học sinh, con đã gặp biết bao Thầy Cô giáo. Ai cũng để lại cho con ít nhiều hình ảnh đẹp. Nhưng ở Thầy, có một cái gì đó rất lạ mà con không thể nói thành lời.

Thầy biết không, mọi người nói con năng động, nhưng với Thầy con trở nên ít nói hơn; bởi lẽ trước Thầy, con thấy mình thật nhỏ bé.

Thầy ơi, năm năm… mười năm... mười lăm năm sau… dù đi hết cuộc đời này, con vẫn mãi nhớ về Thầy, vẫn luôn dành cho Thầy những tình cảm thiêng liêng nhất.

Con luôn muốn nói với tất cả mọi người rằng trong xã hội này có những người Thầy như Thầy của con. Con mãi mãi tự hào vì con là học sinh của Thầy - người Thầy suốt đời con mang ơn.

DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên