04/01/2015 09:59 GMT+7

​Người kiến tạo lớp chủ nhân tương lai cho Guatemala

D.KIM THOA (Theo CNN)
D.KIM THOA (Theo CNN)

TT - “Tôi yêu thành phố mình, yêu đất nước mình. Tôi muốn vực dậy tinh thần cho các em, những người sẽ viết nên các trang sử mới cho Guatemala”.

Thầy Fuentes bên các học trò của mình tại Los Patojos - Ảnh: CNN

Ðó là những chia sẻ của anh Juan Pablo Romero Fuentes, 30 tuổi, người sáng lập tổ chức nhân đạo Los Patojos (Những em nhỏ) ở Guatemala.

Gượng dậy sau 10 năm nội chiến, đất nước Guatemala tiếp tục trải qua những năm tháng đen tối của đói nghèo và bạo lực lan tràn. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, quốc gia ở miền trung châu Mỹ này đứng thứ 5 thế giới về số vụ giết người đã xảy ra.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Jocotenango (Guatemala), Romero Fuentes đã chứng kiến không ít bạn bè cùng trang lứa dính vào các tệ nạn ma túy, băng đảng và giết người cướp của. Trong quan sát và cảm nhận của anh, những đứa trẻ thuộc các thế hệ sinh sau đang tiếp tục phải gánh chịu mọi hệ lụy bất trắc của xã hội hệt như những gì thế hệ anh đã trải qua.

Chưa bao giờ người ta thấy trẻ em ở các quốc gia Trung Mỹ phải bỏ nhà chạy tị nạn nhiều đến thế. Chúng vượt biên sang Mỹ nhằm trốn chạy đói nghèo và bạo lực đang hoành hành tại quê nhà.

Chỉ tính từ tháng 10-2014 tới nay, người ta đã bắt được hơn 57.000 đứa trẻ từ các nước như Guatemala, El Salvador và Honduras khi các em tìm cách vượt biên tại các khu vực dọc biên giới với Mỹ. Chiếm tới 37% trong số ấy là trẻ em Guatemala.

Những đứa trẻ Guatemala sớm phải đơn thân chạy loạn đều là con em trong các gia đình mà bố mẹ không có việc làm, gia đình ly tán. Bản thân chúng không có bất cứ hi vọng hay động lực nào để nương tựa tại quê nhà.

Vậy là cách đây bảy năm, ở tuổi 23, chàng thanh niên Romero Fuentes đã thuyết phục được bố mẹ cho phép biến phần trước nhà mình thành một trung tâm nhân đạo. Cơ sở vật chất đã có, từ năm 2006 chính Fuentes trở thành người thầy giảng dạy, bảo ban các em trong các lớp học tình thương miễn phí.

Tiếng lành đồn xa, trẻ em nghèo trong độ tuổi 3-18 từ khắp nơi quanh vùng rủ nhau tới xin học thầy Fuentes. Ðến với lớp của anh, các em không chỉ được học chữ, được ăn miễn phí mà thậm chí còn được chăm sóc sức khỏe. Từ ấy đến nay hơn 1.000 trẻ đã có những ngày tháng thật bình yên ở “thiên đường” Los Patojos.

“Ở một đất nước bạo lực còn lan tràn, vũ khí duy nhất chúng tôi có chỉ là tình yêu thương. Những em bé này thật sự đã là những người rất mạnh mẽ, chỉ có điều tự thân chúng chưa biết điều đó” - Romero Fuentes chia sẻ.

Với mong muốn khơi dậy niềm tin và tình yêu cuộc sống cho trẻ em bất hạnh, tạo dựng cho chúng một hiện thực tốt lành để hướng tới tương lai sáng sủa hơn, trung tâm Los Patojos của Fuentes giúp các em học kiến thức phổ thông, học về nghệ thuật và tiếp cận cả những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội. Những lớp học, theo lời thầy Fuentes, sẽ giúp các em kiên trì đeo đuổi ước mơ để thay đổi cuộc đời.

Giống như cách gây dựng nền tảng kiến thức cho những chủ nhân tương lai của Guatemala, lớp học ở Los Patojos còn dạy các em hiểu rõ tầm quan trọng của lòng dũng cảm, của công lý xã hội, của việc biết tự biểu đạt bản thân và xóa bỏ bạo lực.

Ngoài việc lo cho khoảng 100 em được ăn một bữa miễn phí mỗi ngày (với nhiều em có khi đó là bữa duy nhất được ăn), Los Patojos còn có trung tâm y tế giúp chăm sóc sức khỏe cơ bản cho hơn 1.500 người mỗi năm. Los Patojos cũng đang xây dựng một ngôi trường riêng nhằm tạo cơ sở giảng dạy cho khoảng 250 em từ vỡ lòng đến lớp 6.

Bảy năm qua đi, chàng thanh niên Romero Fuentes ngày ấy nay đã bước sang tuổi 30. Số các em tìm lại được niềm vui, tiếng cười thơ trẻ ở Los Patojos đã vượt qua cột mốc 1.000, nhưng mọi việc với thầy Fuentes mới chỉ bắt đầu.

“Tôi đã tạo cho các em một nơi an toàn để giúp bọn trẻ nhận ra chúng hoàn toàn có đủ khả năng thay đổi những phương diện tồi tệ trong cuộc sống của mình và của cộng đồng quanh chúng” - Fuentes nói. Cho dù hiện thực còn tàn khốc đến đâu, Fuentes vẫn tràn đầy tin tưởng những đứa trẻ ở Los Patojos rồi đây sẽ đứng dậy mạnh mẽ trên đôi chân mình và đất nước anh sẽ được chính những thiên thần nhỏ này vực dậy.

D.KIM THOA (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên