Người không có gì

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông phó chủ tịch thành phố đông dân nhất nước cảm thán chỉ người thân cô thế cô mới tới nơi tiếp dân!

- Ông ấy nói quá đúng. Vỉa hè đã đúc kết 4... “ệ”: nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ để chỉ thứ tự đề bạt, thành đạt, nể nang...

- Trong khi người thân cô thế cô là người không thuộc “con cháu các cụ cả” để chưa cần lên tiếng người khác đã săn sóc đặc biệt. Họ không quen biết ai có thần có thế để nhờ đỡ, chạy chọt. Họ không có tiền để cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn. Vì vậy, họ cũng không có khả năng “tập hợp trí tuệ” để giải quyết toàn có lợi chuyện của mình...

- Thành ra chỉ còn cách tới nơi tiếp dân trong tư thế người không có gì đáng giá. Có khi nơi tiếp dân chuyển đơn đến một số sếp nhưng sếp chỉ nhận mà không thèm trả lời trả vốn. Hoặc chơi trò bộ tứ tiền vệ huyền ảo, chuyền đơn hết nơi này đến nơi khác đến nỗi người nộp đơn chóng mặt, té xỉu.

- Một nhà văn phương Tây đã nói rồi mà ông: “Người không có gì là người không ra gì!”.

- Đối lập với người không có gì là người đủ 4 “ệ”, dẫu làm rất tệ, gây ra trì trệ, không ai hạ bệ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất