Phóng to |
| Vẻ mặt thất vọng của Trezeguet sau khi đá hỏng quả 11m. |
Cách đây 6 năm, trong trận chung kết EURO 2000 tại Hà Lan, tiền đạo David Trezeguet đã làm tan nát hàng triệu, triệu trái tim các tifosi Ý khi ghi bàn thắng vàng ở phút 103 của hiệp phụ thứ nhất giúp đội tuyển Pháp vượt qua Ý để lần thứ 2 lên ngôi vô địch châu Âu (lần trước vào năm 1984). Mặc dù được các CĐV Pháp ca ngợi như người hùng dân tộc, nhưng đối với các CĐV Ý thì Trezeguet là kẻ thù không đội trời chung với họ.
Sau trận chung kết kịch tính đó, cả Pháp và Ý đều có những bước thụt lùi và họ đã gây thất vọng tại 2 giải đấu lớn sau đó (World Cup 2002 và EURO 2004). Tại World Cup 2002, đội tuyển Pháp với tư cách là ứng cử viên số 1 đã rời cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng mà không ghi được bàn thắng nào (đội tuyển Ý lọt vào vòng 2). Còn tại EURO 2004, đội tuyển Ý cũng được đánh giá rất cao nhưng họ cũng đã ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng dù không để thua trận nào (Pháp lọt vào tứ kết).
Trong khi cả 2 đội bóng đều có những bước thăng trầm thì Trezeguet vẫn giữ được phong độ ghi bàn của mình. Và với những bàn thắng như mưa cho Juventus, Trezeguet dần đã chiếm lại được cảm tình của các CĐV Ý và họ cũng đã phần nào quên đi nỗi buồn trong quá khứ mà anh đã tạo ra cho họ.
Nhưng có lẽ định mệnh đã gắn kết Ý - Pháp với nhau khi họ lại gặp nhau trong trận chung kết, và cái tên Trezeguet một lần nữa lại được nhắc đến. Tuy nhiên, nếu như 6 năm trước Trezeguet được ca ngợi như người hùng thì bây giờ anh lại biến thành kẻ tội đồ khi sút hỏng quả penalty định mệnh khiến đội tuyểp Pháp gục ngã dưới chân đối thủ của mình - Ý.
Lịch sử đã sang trang khi Ý biết giành chiến thắng trên chấm 11m (lần đầu tiên trong lịch sử), còn Trezeguet từ người hùng (6 năm trước) bỗng biến thành kẻ tội đồ. Nhưng bóng đá là như vậy, và bóng đá cũng là vòng xoáy của định mệnh và có lẽ các CĐV Pháp nên trách thần may mắn hơn là trách Trezeguet.
Đối với nhiều người thì chiến thắng của đội tuyển Ý là hoàn toàn xứng đáng nhất là sau những gì mà họ đã thể hiện tại World Cup lần này. Tuy nhiên, đối với các CĐV Ý thì ngoài những người hùng dân tộc: Buffon, Cannavaro, Grosso, Totti, Pirlo... một cầu thủ cũng khiến họ phải nói đến nhiều nhất, nhớ đến nhiều nhất đó chính là Trezeguet, kẻ thù không đội trời chung với họ 6 năm về trước.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận