
Harry Maguire xứng đáng nhận được nhiều sự tán dương hơn - Ảnh: AFP
Khuya 19-10, Man United đã chiến thắng quả cảm trước Liverpool với tỉ số 2-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Harry Maguire là người hùng của “quỷ đỏ” khi đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng ở những phút cuối trận.
Màn trình diễn xuất sắc này đã mang về cho trung vệ người Anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Sau trận đấu, Maguire chia sẻ với Sky Sports: "Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn. Nó chắc chắn không chỉ là 3 điểm. Đây là món quà dành cho người hâm mộ, những người đã phải chờ đợi quá lâu cho ngày như hôm nay”.
Phát biểu khiêm tốn đó càng làm nổi bật hành trình “vượt lên chỉ trích” của một cầu thủ từng bị coi là vật tế thần. Từng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới, Maguire nhanh chóng được trao băng đội trưởng nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm trong áp lực và chỉ trích.
Anh trở thành gương mặt điển hình cho giai đoạn sa sút nhất của Man United. Đỉnh điểm vào tháng 7-2023, khi HLV Erik ten Hag tước băng thủ quân của anh, trong một động thái bị xem là sự sỉ nhục công khai.
Tưởng chừng sự nghiệp của Maguire ở Old Trafford đã kết thúc, đặc biệt khi West Ham gửi lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng. Nhưng anh đã chọn ở lại.
Chính sự kiên trì và thái độ chuyên nghiệp tuyệt đối, Maguire tận dụng mọi cơ hội để lấy lại phong độ. Anh trở thành Cầu thủ hay nhất tháng 12-2023 của Premier League và dưới thời HLV mới Ruben Amorim, anh là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự.
Màn trình diễn đỉnh cao tại Anfield chính là minh chứng sự trở lại của anh. Quan trọng hơn cả bàn thắng, đó là cách anh chỉ huy hàng thủ, giữ vững sự bình tĩnh trước sức ép khủng khiếp từ Liverpool.

Cú đánh đầu dũng mãnh của Harry Maguire đã mang về chiến thắng cho Man United - Ảnh: REUTERS
Hình ảnh đó hoàn toàn tương phản với đội trưởng hiện tại, Bruno Fernandes. Dù tài năng và có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên thể hiện sự bực bội, những cái vung tay và phàn nàn khi đội nhà gặp khó khăn.
Người hâm mộ cho rằng một thủ lĩnh thực thụ phải là người giữ được cái đầu lạnh khi gặp phải khó khăn. Maguire đã chứng minh điều đó. Anh không cần la hét hay càu nhàu, mà thể hiện bản lĩnh qua sự điềm tĩnh, lọc lõi, khả năng vực dậy tinh thần đồng đội và thái độ không bao giờ bỏ cuộc.

Tấm băng đội trưởng dường như là gánh nặng quá lớn cho Bruno Fernandes ở mùa giải hiện tại - Ảnh: REUTERS
Sau trận đấu, nhiều fan cho rằng đội bóng nên trao vị trí đội trưởng cho trung vệ người Anh. “Maguire xứng đáng với băng đội trưởng hiện tại”, một người để lại bình luận trên X.
“Với những gì thể hiện hôm nay, Maguire nên được trao lại băng đội trưởng”, một ý kiến khác cũng đồng tình.
Băng đội trưởng không chỉ là một miếng vải trên tay, nó là biểu tượng của khí chất và trách nhiệm.
Sau tất cả những gì đã trải qua, Harry Maguire đã chứng minh cho Man United thấy rằng anh là một thủ lĩnh đích thực, xứng đáng được trao lại trọng trách mà anh đã từng bị tước đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận