Đèn xanh rồi mà ông vẫn chưa qua hết đường. Xe máy dồn lại phía bên ông lão đang đi, còi xe bấm inh ỏi. Vài người lên tiếng càu nhàu:
- Trời ơi! Già cả rồi không ở trong nhà mà ra đường làm chi thế không biết? Cản trở giao thông nữa chứ.
- Ông ơi đi nhanh lên để tụi tôi còn đi. Bao nhiêu là việc quan trọng đang chờ.
- Tập thể dục thì đi ra công viên mà tập, sao lại ra giữa phố thế này?
Ông cụ vẫn kiên nhẫn bước từng bước, nở nụ cười nhìn mọi người cầu hòa. Anh cũng lẩm bẩm, đủ để con gái anh nghe rõ:
- Già rồi mà còn đi ra ngoài đường thế này. Cứ ở yên trong nhà cho con cháu nhờ.
Một lúc sau, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi ông sang đến lề đường bên kia. Những chiếc xe phóng vút đi để lại ông cụ chậm chạp bước trên hè phố. Anh cũng phóng xe đi, cô con gái anh im lặng lạ thường. Mọi ngày nó cứ líu lo kể cho anh đủ thứ chuyện ở lớp. Về gần đến nhà, con bé ngửa cổ lên hỏi anh:
- Bố ơi! Thế sau này bố già rồi, khi ra đường nếu mà đi chậm như thế cũng bị người ta nói hả bố? Người ta cũng bắt bố ở trong nhà không được ra đường gây cản trở giao thông hả bố?
Nghe câu hỏi của con gái, anh giật mình suy nghĩ... Rồi ai cũng phải già đi thôi!
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận