Những năm gần đây, cứ đến khi “trời chuyển mưa trong tiết tháng ba”, CĐV của Arsenal lại chứng kiến đội nhà bị loại khỏi Champions League một cách chua xót như ở năm 2011, với thẻ vàng thứ hai bị đuổi khỏi sân vào phút 56 của Van Persie do anh sút vào khung thành đối phương vì sân vận động ồn không nghe được tiếng còi trọng tài. Rồi năm 2012 với trận thắng đậm AC Milan 3-0 trên sân Emirates nhưng vẫn không đủ do trước đó thua 0-4 ở San Siro. Còn năm 2013 với trận thắng vẻ vang “hùm xám” 2-0 ngay trên sân Allianz Arena nhưng cũng bị loại vì B.M ghi được nhiều bàn trên sân Emirates hơn.
Và rạng sáng 12-3, khi các “pháo thủ” như những “người đi ngoài vạn lý quan san”, các CĐV trung thành của họ, trong đó có chúng tôi, sẽ là những “người đứng chờ trong bóng cô đơn” như lời trường ca Hòn vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương. Vẫn biết dân mộ đạo bóng đá theo đuổi một CLB không phải chỉ vì thành tích, nhưng cách Arsenal rời giải đấu mỗi năm làm chúng tôi không khỏi ngậm ngùi.
Phải nói trận thua 0-2 trước B.M lượt đi giữa tháng 2 vừa rồi khá xui cho các “pháo thủ”. Chuyên gia sút phạt đền Arteta bị chấn thương không thi đấu, Ozil sút quá nhẹ không mấy khó khăn để thủ môn Neuer cản phá. Sau nữa, thẻ đỏ của thủ môn Szczesny từ phút 38 (làm nhiều người tự hỏi không hiểu sao với cùng một lỗi nhưng trung vệ Boateng của Munich chỉ bị thẻ vàng) đã tạo điều kiện cho đương kim vô địch Champions League tận dụng thế hơn người. Khi vẫn còn đủ 11 cầu thủ, Arsenal đã thi đấu sắc bén, ngang cơ với B.M, khác hẳn một năm trước đó thua 1-3 tâm phục khẩu phục trước B.M cũng trên sân Emirates.
Trận đó vào tháng 2-2013 tôi có đi xem và đã nghĩ B.M chắc chắn sẽ vô địch vì quá mạnh khi quần Arsenal nát như tương. Cho đến giờ đó vẫn là trận hay nhất tôi từng xem trên sân, từng cầu thủ đá hay, phối hợp đồng đội càng hay và bốc lửa hơn, lại thi đấu với lối đá tổng lực. Do vậy giới bóng đá bàng hoàng khi Arsenal thắng 2-0 trên sân Allianz Arena, tuyết đổ trong trận đấu có đến chín thẻ vàng.
Phải đến khi B.M thắng chung cuộc Barcelona 7-0 sau hai lượt trận, mọi người mới thấy chiến thắng 2-0 của Arsenal vang dội chừng nào. Rạng sáng mai nếu Arsenal lặp lại thành tích đó, hai đội sẽ vào thi đấu hiệp phụ. Các CĐV lâu năm của Arsenal “đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ” hi vọng đội nhà làm được kỳ tích đó vì Arsenal năm nay vững vàng hơn năm ngoái khá nhiều.
Trước trận đấu, HLV đội Arsenal Arsene Wenger khẳng định các học trò ông đủ khả năng gây sửng sốt tại Munich một lần nữa: “Tôi tự tin đội sẽ tạo ra một kết quả ngoạn mục ở đó. Chỉ cần ghi được bàn thắng đầu tiên rồi sau đó chuyện gì cũng có thể xảy ra”.
Tôi cũng chỉ mong điều ông Wenger nói xảy ra, vì đã nhiều năm nay người hâm mộ Arsenal mòn mỏi chờ các “pháo thủ” nâng cúp vô địch như những hòn vọng phu “chờ người đi mất từ ngàn xưa, nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa?
Về hay chưa?”.
______________
(*) Trận Bayern Munich - Arsenal ở lượt về vòng 1/16 Champions League sẽ được hai kênh VTV3 và K+1 THTT lúc 2g45 ngày 12-3. Mời bạn đọc theo dõi thông tin, clip bàn thắng, bình luận... trận đấu này và trận Atletico Madrid - AC Milan trên TTO (thethao.tuoitre.vn).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận