11/08/2025 14:00 GMT+7

Người dân về Hồ Gươm xem kỵ binh, nghe quân nhạc

Bất chấp thời tiết nóng bức, người dân vẫn đổ về hồ Gươm dịp cuối tuần để xem kỵ binh, nghe quân nhạc các nước ở Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025.

Hồ Gươm - Ảnh 1.

Đoàn nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam biểu diễn - Ảnh: NAM TRẦN

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 khai mạc sáng 9-8 tại phố đi bộ Hồ Gươm và kéo dài tới hết ngày 10-8.

Sự kiện do Bộ Công an Việt Nam và Hiệp hội Vì sức khỏe và An ninh, an toàn Nhật Bản đồng tổ chức, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 80 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới khai mạc sáng 9-8 - Video: NAM TRẦN

Người dân chờ từ sớm

Dù 8h mới khai mạc nhưng đông đảo người dân đã đứng sẵn hai vệ đường để có vị trí đẹp xem những màn trình diễn, diễu hành của các đoàn quân nhạc trong và ngoài nước.

Trong cái nóng bức (36 - 37 độ C) của Hà Nội, có không ít người mặt ửng đỏ và mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn quyết bám "chốt" không rời.

Có không ít người từ các tỉnh, thành khác hoặc xa trung tâm Hà Nội cũng đến đây từ sớm, chỉ vì "xem tivi thấy giới thiệu nhạc hội hay quá".

Từ Thường Tín (Hà Nội), bà Lục Thị Tâm (sinh năm 1948) đến đây cùng con trai và hai cháu nội lúc 7h sáng. Đây là lần đầu tiên trong đời bà được xem Nhạc hội Cảnh sát thế giới nên mỗi lần đoàn nhạc nào đó diễu hành qua, ba bà cháu lại vỗ tay không ngớt. "Đoàn nào tôi cũng thích vì mỗi nước có một cái hay riêng, không nước nào giống nước nào", bà chia sẻ.

Hồ Gươm - Ảnh 2.

Các em nhỏ được bố mẹ cho đi xem nhạc hội - Ảnh: NAM TRẦN

Với anh Inoue Kohue, một trong 20 thành viên của Đoàn trống hội Nhật Bản, Nhạc hội Cảnh sát thế giới ở Việt Nam lần này là một kỷ niệm đẹp.

"Dù thời tiết khiến người ta nhăn mặt, nóng bức nhưng các món ăn Việt Nam như bánh mì và phở rất ngon. Chưa kể đoàn chúng tôi còn được ban tổ chức và người dân đón tiếp rất nồng nhiệt", anh bày tỏ.

MC Lê Anh cũng không giấu nổi tự hào về màn biểu diễn của Công an nhân dân Việt Nam. Bên cạnh phần âm nhạc hào hùng, có thêm vũ đạo, võ thuật cuốn hút thể hiện tinh thần thượng võ của lực lượng.

Anh nói đứng trên cao dẫn chương trình, anh thấy quanh khu vực phố đi bộ kín đặc người. Nếu vào được không gian chính của sự kiện thì số lượng người còn đông hơn nữa.

Hồ Gươm - Ảnh 3.

Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 4.

Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 5.

Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 6.

Nhạc hội thu hút các đoàn quân nhạc đến từ 7 quốc gia - Ảnh: NAM TRẦN

Xem mô tô, nghe quân nhạc, ngắm kỵ binh

Trong hơn một tiếng, hàng trăm cảnh sát, nghệ sĩ đã khuấy động không khí bằng những tiết mục quân nhạc sôi động, hào hùng, đa màu sắc, có cả trống lẫn kèn đồng… đi xuyên các tuyến đường vòng quanh Hồ Gươm.

Hồ Gươm - Ảnh 7.

Đoàn nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam diễu hành trong tiếng hò reo của người dân - Ảnh: NAM TRẦN

Ngoài đoàn trống hội gồm 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Việt Nam) biểu diễn cố định ở sân khấu khai mạc, tham gia nhạc hội có 10 đoàn quân nhạc, nghệ thuật. Trong đó Việt Nam có hai đoàn gồm Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng.

Người dân thủ đô và du khách ngắm Đội mô tô, ô tô chuyên dụng của Cục Cảnh sát giao thông cũng như Bộ tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam. Khối kỵ binh Công an nhân dân làm các em nhỏ mê tít.

Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản lại nhận được cảm tình vì có không ít bóng hồng trẻ trung, xinh đẹp.

Hồ Gươm - Ảnh 8.

Thành viên Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ mến - Ảnh: NAM TRẦN

Các màn trình diễn và diễu hành của Đoàn nhạc Công an nhân dân Việt Nam và Đoàn quân nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiều hơn cả.

Trong không gian lễ hội đó, người dân và du khách cũng biết thêm quân nhạc các nước đến từ Campuchia, Saudi Arabia, Liên bang Nga…

Trong đó Đoàn nhạc Công an Trung Quốc gây ấn tượng mạnh vì một khúc đàn dân tộc cất lên đầy kiêu hãnh và đậm chất văn hóa giữa những nhạc cụ Tây phương.

Dù âm hưởng nào, nhịp phách nào, cũng đều là những bản nhạc ngợi ca quê hương, đất nước, truyền thống của lực lượng công an nhân dân trên thế giới.

Sự kiện "tạm" kết thúc sau ngày đầu tiên, nhiều người vẫn tiếc rẻ vì muốn xem thêm. Thôi thì hẹn ngày mai, Nhạc hội Cảnh sát thế giới lại rộn ràng khu Hồ Gươm, mời toàn thể người dân và du khách ra xem.

Hồ Gươm - Ảnh 9.

Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 10.

Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 11.

Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 12.

Rất đông người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem nhạc hội - Ảnh: NAM TRẦN

Xem thêm hình ảnh Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025:

Hồ Gươm - Ảnh 13.

Nhạc hội diễn ra tới tới hết ngày 10-8 - Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 14.

Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản - Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 15.

Người dân cổ vũ các đoàn quân nhạc - Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 16.

Đoàn nhạc Bộ Công an nhân dân Việt Nam biểu diễn - Ảnh: NAM TRẦN

Người dân về Hồ Gươm xem kỵ binh, nghe quân nhạc - Ảnh 17.

Đoàn quân nhạc Bộ tư lệnh Hiến binh, Campuchia - Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 18.

Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh - Trung Quốc - Ảnh: NAM TRẦN

Hồ Gươm - Ảnh 19.

Tiết mục của Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh - Trung Quốc đậm màu sắc dân tộc - Ảnh: NAM TRẦN

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên