Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

TRÍ ĐỨC
và 1 tác giả khác

Trong quá trình khai quật, quy tập hài cốt, nhiều người dân đã đến công viên Lê Thị Riêng để bày mâm lễ, thắp hương tri ân những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc.

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Hơn 20 ngày nay, bà Đỗ Thị Thanh Hường (trái) và bà Ngô Thị Kim Cúc đều đặn mang mâm cúng, thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Những ngày qua, nhiều người dân TP.HCM mang theo bánh, trái cây, nhang đèn, hoa tươi và các lễ vật đến công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) để thắp hương, bày tỏ lòng thành kính các anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất.

Từ sáng đến chiều, nhiều mâm cúng được người dân tự tay chuẩn bị chu đáo với bánh, trái cây, nước uống, nhang, nến...

Có người lặng lẽ chắp tay khấn nguyện, có người đứng hồi lâu trước khu vực quy tập, mong các liệt sĩ sớm được xác định danh tính để trở về với gia đình.

Nhiều người cho biết họ đến đây xuất phát từ tấm lòng, xem đó là cách tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Trong khi đó, nhiều người dân còn duy trì việc chuẩn bị cơm cúng hằng ngày trong suốt thời gian lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt. 

Tất cả đều chung niềm mong mỏi việc tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ được diễn ra thuận lợi, để các anh, các chú được sớm trở về trong vòng tay gia đình.

Hình ảnh người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng:

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Từ sáng đến chiều, khu vực bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú luôn có người dân đến thắp hương

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Những mâm lễ chủ yếu gồm cơm, cháo, nước uống, cà phê, thuốc lá cùng nhang đèn, vàng mã. Với bà Hường, đó là cách bày tỏ lòng thành kính, mong các liệt sĩ "được ấm lòng"

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.
Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.
Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.
Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 7.

Theo bà Hường, việc chuẩn bị lễ cúng được thực hiện chỉn chu từ sớm. Những vật phẩm như quần áo giấy, vàng mã được mua sẵn với số lượng nhiều, còn cơm, cháo được nấu để kịp mang đến công viên

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 8.

Bà Hường nói không chỉ riêng mình mà tất cả người dân đều hy vọng quá trình tìm kiếm, quy tập sẽ sớm hoàn thành để các liệt sĩ được trở về với gia đình sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất. "Có hình ảnh người mẹ tuổi đã ngoài trăm vẫn mòn mỏi chờ tin con khiến tôi rất xúc động. Mong việc xác định danh tính, đưa các liệt sĩ về với người thân được thực hiện sớm nhất có thể", bà Hường nói

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 9.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh cũng tất bật bày biện, chuẩn bị trái cây, nhang đèn... bày tỏ lòng thành kính trước bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú sáng 8-7

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 10.

Bà Minh cho biết vừa từ Hà Nội vào TP.HCM hôm qua. Sáng nay bà đã đến ngay công viên Lê Thị Riêng để thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 11.

Chiều 7-7, anh Minh Đăng sửa soạn mâm cúng cẩn thận. Anh cho biết ông bà ngày xưa đều tham gia cách mạng nên anh cũng phần nào thấu hiểu được nỗi đau, sự khắc nghiệt của chiến tranh

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 12.

Nhiều người dân mong muốn việc tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ được diễn ra thuận lợi, để các anh, các chú được sớm trở về với gia đình

Đã tìm thấy 11 bộ hài cốt, rõ thông tin nhất là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Tính đến ngày 7-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515) cho biết đã tìm thấy 11 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với các di vật đi kèm tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là cơ bản rõ ràng nhất do có quyết định đi kèm có tên và đơn vị công tác. Hiện người nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng được lấy ADN để đối khớp với ADN của liệt sĩ được cơ quan chức năng gửi đi xét nghiệm.

Người dân TP.HCM dâng lễ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 13.Gia đình bừng hy vọng hài cốt tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng là 'anh hai Quên'

Trưa 7-7, trong căn nhà bên vuông tôm ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, Tây Ninh của ông Huỳnh Văn Mười, câu chuyện về bộ hài cốt tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) cùng những di vật liên quan có tên Huỳnh Văn Quên vẫn chưa ngớt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên