
Ông Josep McGrail-Bateup hành nghề người rao tin ở Úc - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP ngày 23-6, ông Joseph McGrail-Bateup (58 tuổi), hiện sinh sống ở thủ đô Canberra, đã lập Kỷ lục Guinness với tiếng hét đạt 122,4 decibel (dB).
Trong lần thử sức, ông chỉ hét một từ duy nhất "now" (ngay bây giờ), nhưng vẫn đủ để vượt qua kỷ lục 121,7 dB được cô giáo người Bắc Ireland Annalisa Flanagan thiết lập từ năm 1994.
Mức âm thanh này tương đương tiếng ồn của cưa máy, máy bay phản lực lúc cất cánh hoặc còi xe cứu thương ở cự ly gần.
Chia sẻ với truyền thông sau đó, ông McGrail-Bateup cho biết việc lập kỷ lục này không phải là điều có thể luyện tập thường xuyên. Ông nói đã phải thực hiện tới bảy lần thử chỉ để hoàn thành một tiếng hét đạt yêu cầu.
"Sau đó giọng tôi gần như bị hỏng trong vài ngày. Tôi bị khàn tiếng và rất khó nói chuyện", ông kể.
Dù được Guinness công nhận là người có tiếng hét lớn nhất thế giới, McGrail-Bateup cho rằng ông nên được vinh danh ở hạng mục người đàn ông có tiếng hét lớn nhất thế giới, bởi trước đây chưa từng có hạng mục riêng dành cho nam giới.
"Tôi rất vui vì cô ấy (Flanagan) vẫn giữ được kỷ lục của mình. Cô ấy vẫn là người phụ nữ có tiếng hét lớn nhất thế giới, còn tôi là người đàn ông có tiếng hét lớn nhất thế giới", ông nói.
Điều thú vị là McGrail-Bateup không phải ca sĩ hay làm những công việc liên quan đến âm nhạc chuyên nghiệp. Công việc chính của ông là vệ sinh máy điều hòa không khí.
Tuy nhiên, từ năm 2017, ông còn đảm nhiệm vai trò người rao tin của thành phố Canberra với danh xưng "Thánh Joseph".
Trong vai trò này, ông thường xuyên xuất hiện tại các hội chợ, sự kiện cộng đồng và triển lãm để đọc thông báo theo phong cách truyền thống. Chính công việc đặc biệt này đã giúp ông phát triển khả năng sử dụng giọng nói mạnh mẽ hơn.
Năm 2024, ông McGrail-Bateup từng giành chiến thắng trong cuộc thi của Hiệp hội Người rao tin Úc với màn hô "Oyez, Oyez, Oyez" đạt 98 dB. Sau đó ông bắt đầu tìm hiểu các kỷ lục liên quan đến giọng nói và quyết định thử sức với kỷ lục thế giới.
Tiếng hét lập kỷ lục của ông được ghi lại tại một phòng thu phát thanh ở Canberra hôm 2-5 dưới sự giám sát của kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp và các nhân chứng độc lập. Hồ sơ sau đó được gửi đến Sách Kỷ lục Guinness và chính thức được xác nhận vào tuần trước.
Đây không phải là lần đầu tiên ông McGrail-Bateup lập kỷ lục thế giới. Năm 2019, ông từng giữ kỷ lục tốc độ bắn 10 mũi tên bằng cung. Tuy nhiên, thành tích đó đã bị một cậu bé 7 tuổi phá vỡ chỉ sau chín tháng.
Dù vậy, McGrail-Bateup cho biết ông không quá bận tâm đến việc bảo vệ các kỷ lục của mình. "Nếu ai đó vượt qua tôi thì thật tuyệt. Kỷ lục sinh ra là để bị phá vỡ", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận