
Ông Săn chằng chống nhà cửa giúp người con trai vắng nhà để tránh bị thiệt hại bởi bão số 10 - Ảnh: LÊ MINH
Sáng 28-9, tranh thủ lúc trời chưa mưa lớn, ông Trương Quốc Săn (75 tuổi, ngụ thôn Nam Sơn, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) vội đến giúp người con trai mang bao tải cát lên chằng chống lại mái tôn trước nhà.
Ông Săn bảo: “Bão Kajiki (bão số 5) vừa rồi làm tốc một phần mái cành, người con trai đi vắng chưa kịp lợp lại thì bão Bualoi (bão số 10) lại vào. Lo bão vào cuốn đi phần mái còn lại, nên dù đã lớn tuổi tôi cũng buộc phải trèo lên mái tôn để chằng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại”.
Vào những ngày cuối tháng 8-2025, bão Kajiki đổ bộ khiến ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Săn bị tốc hàng chục viên ngói. Bão qua, vợ chồng ông phải bỏ ra hơn 2 triệu đồng để mua vật liệu, thuê người sửa chữa.

Người dân xã ven biển ở Hà Tĩnh chủ động chằng chống nhà cửa ứng phó bão Bualoi
“Hôm bão Kakiji đổ bộ vợ chồng tôi đang ngồi trong nhà nghe gió thổi ngoài biển vào rít từng cơn rất mạnh, gió cuốn phăng mái ngói của giàn che trước sân, ngay ngôi nhà cấp 4 vợ chồng tôi ở cũng bị tốc nhiều viên ngói. Bão vừa qua thì nay bão lại đến khiến chúng tôi lo lắm” - ông Săn nói.
Ông Săn nói cuộc đời chứng kiến nhiều cơn bão, nhưng chưa thấy cơn bão nào sức gió mạnh như bão Kajiki vừa qua. Nay nghe thông tin bão Bualoi mạnh như vậy khiến người dân hết sức bất an.
“Làng chúng tôi cạnh biển nên khi bão vào bị ảnh hưởng đầu tiên. Vừa rồi nhiều gia đình bị thiệt hại chưa kịp khắc phục thì giờ lại đón tiếp bão, cứ bão chồng bão thế này mệt mỏi lắm” - ông Săn tâm sự.

Chị Nhị bên mái che của ngôi nhà bị tốc mái do bão Kajiki đến nay vẫn chưa kịp sửa chữa
Chồng vắng nhà nên từ sáng sớm chị Nguyễn Thị Nhị (40 tuổi, ngụ thôn Nam Sơn, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) một mình tranh thủ dọn dẹp đống tôn thép trước sân, tránh bão số 10 đổ bộ làm hư hỏng.
Bão Kajiki khiến cả dàn mái che trước sân của gia đình bị tốc mái, những ngày qua chị bỏ ra số tiền 45 triệu đồng mua vật liệu, thuê thợ về lợp lại mái che, công việc chưa xong thì bão Bualoi vào, nên tốp thợ buộc phải nghỉ tránh bão.

Người dân sử dụng bao cát chằng chống mái nhà tránh bị gió bão thổi bay
Chị Nhị kể đêm bão Kajiki vào, chị cùng hai con nhỏ ở trong nhà nghe gió đánh rất mạnh vào mái che trước nhà, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chị thấy từng tấm ngói bị gió cuốn bay lên không trung, lúc đó chị rất hoang mang, chỉ biết ôm chặt hai đứa con nhỏ vào lòng.
“Trước bão tôi cũng nhờ người thân chằng chống lại nhà cửa, song sức gió mạnh quá khiến cả mái ngói trước sân bay mất. Chưa kịp khắc phục thì bão giờ lại vào, chồng vắng nhà nên mẹ con tôi lo lắm, chỉ mong bão đừng vào để người dân chúng tôi tránh được thiệt hại” - chị Nhị nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận