31/08/2010 07:35 GMT+7

Người cuối cùng của trận chung kết World Cup 1930 ra đi

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối qua 30-8, huyền thoại người Argentina, Francisco Varallo với biệt danh "Khẩu đại bác" và là cầu thủ còn sống cuối cùng của trận chung kết World Cup đầu tiên, năm 1930, đã qua đời ở tuổi 100.

vvX9SFqC.jpgPhóng to
M24hmPpX.jpg
Ông Francisco Varallo trong trận chung kết World Cup 1930 (ảnh trên) và tại nhà riêng ngày 15-4-2010 (ảnh dưới) - Ảnh: Getty Images

Trên website của FIFA, chủ tịch FIFA, Sepp Blatter nói: "Tin Francisco Varallo không còn ở với chúng ta là một mất mát rất lớn, ở cả về phương diện con người ông ấy lẫn vai trò đại sứ cho môn thể thao đáng yêu này".

Ông Francisco Varallo chỉ mới 20 tuổi khi được HLV Juan Tramutola gọi vào tuyển Argentina tham dự World Cup 1930. Khi đó ông là một tài năng trẻ của bóng đá Argentina và đang khoác áo Boca Juniors, nơi ông đã ghi 190 bàn, kỷ lục tồn tại rất lâu và chỉ mới bị phá cách đây không lâu bởi Martin Palermo.

XM8qoh50.jpgPhóng to
Ông Francisco Varallo tại nhà riêng, ảnh chụp ngày 15-4-2010 - Ảnh: Getty Images

Tại World Cup 1930, ông đã ghi một bàn thắng ở vòng loại, gặp Mexico và suýt không thể tham dự trận chung kết vì chấn thương. Ông kể về tình huống này: "Tôi đã xét nghiệm chấn thương trong buổi sáng thi đấu và quyết định vẫn ra sân. Tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh mất cơ hội như vậy".

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên