Người chồng lý tưởng!

 
 

TTC - Mấy bữa rày, chị Ba suy nghĩ lung lắm. Chị hết đi tới lại đi lui, trong lòng chị cứ như bị ong đốt! Chị tự hỏi, hổng biết anh Ba nhà chị hồi này có “vấn đề” gì hông, mà sao bỗng dưng ổng lại trở chứng... siêng bất tử?

Mới tuần trước thôi, mỗi sáng, chị phải ới ổng như gọi đò mà đến sát giờ đưa cu Tỉn đi học, ổng mới chịu... lừ đừ dậy đánh răng rửa mặt. Còn giờ hổng cần gọi, đúng 5 giờ sáng là đã thấy ổng dậy tập thể dục, thể thao, rồi quét dọn nhà cửa tươm tất đâu vào đấy. Hoặc trước đây, đi làm thì chớ, về đến nhà ổng hết dán mắt vào chương trình bóng đá trên ti-vi, hay lại chúi mũi vào theo dõi mớ tin tức thời sự trên báo. Vậy mà nay ổng lại thay đổi tới... 180 độ, sốt sắng phụ chị đủ chuyện từ lau nhà, rửa chén, đến giặt đồ, nấu cơm...

Điều đáng “ngờ” hơn nữa là chuyện tắm rửa, vệ sinh thân thể của ổng. Mới mấy bữa trước nè, nhiều lúc đi làm về mình mẩy hôi rình, kêu đi tắm, ổng lăn kềnh ra nhà xem ti-vi rồi tới tối chui tuốt vô mùng ngủ quên luôn! Giờ khỏi nhắc, ổng cũng không bỏ tắm, bỏ cạo râu ngày nào! Hổng những vậy, vừa làm ổng vừa huýt sáo, hát hò vang trời mây! Rồi không biết nghe lời ai “xúi dại”, ổng còn bày đặt xài cả loại dầu gội đầu... “người đàn ông đích thực” nữa chớ!... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Chính vì lẽ đó mà chị cảm thấy lo lo. Kinh nghiệm tích lũy được qua mười năm... đọc báo mách bảo chị, mấy tay đàn ông mà bỗng dưng trở chứng thích... tắm rửa và siêng làm việc nhà đột xuất, thường là có vấn đề “trăng gió” gì đó ở ngoài. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà ruột gan chị đã muốn lộn tùng phèo! Chị quyết tâm phải tìm cho ra lẽ, chứ hổng thể để bị ổng cho ăn... quả lừa mãi được.

Nhưng qua vài ngày để tâm theo dõi, rà soát lại các “manh mối”, chị vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu gì mờ ám xung quanh hiện tượng siêng lên đột xuất của chồng. Duy chỉ có một điều khiến chị cảm thấy là lạ: trước nay có khi nào thấy ổng chịu rờ tới sách truyện nào đâu, vậy mà giờ lại nghiền ngẫm một quyển sách ra chiều bí mật lắm.

Cho tới buổi chiều hôm ấy, chờ lúc anh Ba đang bận đánh vật với thau đồ ở nhà sau, chị len lén mở cặp táp của chồng ra... Và vấn đề đã trở nên sáng tỏ, trước mắt chị là quyển cẩm nang dành cho đàn ông có tựa đề: “Để trở thành người chồng lý tưởng”!... Phải nói, chị Ba chưa từng bao giờ có cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến thế! Chị tự nhủ sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho “người chồng lý tưởng” của mình...

Ngay tối đó, sau khi dỗ cho cu Tỉn ngủ say, chị khoác hờ hững lên mình bộ đồ ngủ mỏng dính như cánh chuồn chuồn, xịt chút nước hoa cho thêm phần quyến rũ, khêu gợi rồi... sà vào lòng anh. Và trong lúc chị đang rạo rực chờ đợi thì anh nhẹ nhàng đẩy chị ra rồi khẽ nói: “Không được em à, hôm nay anh... chưa tắm!”.

NGUYỄN NIỆM (TP.HCM)

RO6lKLiO.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

&nbsp;
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất